
Trong số 7 bàn mà Shaun Maloney ghi tại Premier League, có tới 5 bàn vào lưới các đội bóng mạnh: Chelsea, Liverpool, Man Utd và Man City. 5 bàn thắng ấy mang về cho Wigan tới 3 chiến thắng (trước Man City, Liverpool, Man Utd) và 1 trận hòa. Một thói quen kỳ lạ, nếu biết rằng thời gian Maloney thi đấu tại Premier League không liên tục, ngắt quãng giữa thời gian khoác áo Aston Villa từ 2007 đến 2008 và Wigan từ mùa Hè năm ngoái. Và anh chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất của Wigan trong cuộc đối đầu Arsenal.
Với giá chuyển nhượng 850.000 bảng từ Celtic, cho tới tận những vòng đấu gần đây, chẳng ai dám tin Maloney sẽ biến Wigan thành đội có lợi thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng. Anh mất khá nhiều thời gian để tái hòa nhập với môi trường bóng đá đòi hỏi nhiều thể lực của nước Anh. Theo nhận định của cầu thủ sinh ra tại Malaysia, khoảng thời gian để anh trở thành một cầu thủ “đúng tầm Premier League” là 6 tuần sau khi gia nhập Wigan. Nhưng từng đó là đủ để HLV Martinez mất tin tưởng. Ông không sử dụng anh, theo giải thích là “để Maloney có thêm thời gian hòa nhập”.
Nhưng ngay khi được tin dùng trở lại, Maloney đã tỏa sáng. Một bàn vào lưới Liverpool ở vòng 30, một bàn vào lưới M.U ở vòng 33, anh mang về đến 6 điểm cho Wigan và thay đổi số phận của họ. Trong 6 trận gần nhất mà tiền vệ này ra sân, Wigan chỉ thua 1. Đó cũng là một trận thua rất đáng tự hào khi Chelsea được công nhận một bàn thắng dù Ivanovic ghi bàn từ tư thế việt vị. Trận ấy, Maloney cũng khiến Ivanovic “ngứa mắt” mà đánh nguội anh, để rồi phải nhận án treo giò từ FA.
Maloney có lẽ là hiện thân của tinh thần Wigan: một tinh thần chinh phục đối phương bằng quyết tâm trong tấn công (anh là một tiền vệ công), dù ở một mặt bằng trình độ thấp hơn. Ngay cả trong cách hành xử, người ta cũng thấy ở cầu thủ người Scotland “chất” của một kẻ thách thức. Chìm trong những lời tán dương sau trận thắng M.U, nhưng Maloney chỉ nói: “Đó chỉ là một chiến thắng, cho dù có là trước M.U. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến trụ hạng và phải thắng nhiều trận hơn thế này để có thể ở lại Premier League”.
Chủ tịch Dave Whelan của Wigan đang nói về kịch bản của riêng ông: “Sẽ lý tưởng nhất nếu chúng tôi thắng 3/5 trận còn lại”. Đó không phải chuyện viễn tưởng, nếu Shaun Maloney có thể thi đấu như những vòng vừa qua.
Với giá chuyển nhượng 850.000 bảng từ Celtic, cho tới tận những vòng đấu gần đây, chẳng ai dám tin Maloney sẽ biến Wigan thành đội có lợi thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng. Anh mất khá nhiều thời gian để tái hòa nhập với môi trường bóng đá đòi hỏi nhiều thể lực của nước Anh. Theo nhận định của cầu thủ sinh ra tại Malaysia, khoảng thời gian để anh trở thành một cầu thủ “đúng tầm Premier League” là 6 tuần sau khi gia nhập Wigan. Nhưng từng đó là đủ để HLV Martinez mất tin tưởng. Ông không sử dụng anh, theo giải thích là “để Maloney có thêm thời gian hòa nhập”.
Nhưng ngay khi được tin dùng trở lại, Maloney đã tỏa sáng. Một bàn vào lưới Liverpool ở vòng 30, một bàn vào lưới M.U ở vòng 33, anh mang về đến 6 điểm cho Wigan và thay đổi số phận của họ. Trong 6 trận gần nhất mà tiền vệ này ra sân, Wigan chỉ thua 1. Đó cũng là một trận thua rất đáng tự hào khi Chelsea được công nhận một bàn thắng dù Ivanovic ghi bàn từ tư thế việt vị. Trận ấy, Maloney cũng khiến Ivanovic “ngứa mắt” mà đánh nguội anh, để rồi phải nhận án treo giò từ FA.
Maloney có lẽ là hiện thân của tinh thần Wigan: một tinh thần chinh phục đối phương bằng quyết tâm trong tấn công (anh là một tiền vệ công), dù ở một mặt bằng trình độ thấp hơn. Ngay cả trong cách hành xử, người ta cũng thấy ở cầu thủ người Scotland “chất” của một kẻ thách thức. Chìm trong những lời tán dương sau trận thắng M.U, nhưng Maloney chỉ nói: “Đó chỉ là một chiến thắng, cho dù có là trước M.U. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến trụ hạng và phải thắng nhiều trận hơn thế này để có thể ở lại Premier League”.
Chủ tịch Dave Whelan của Wigan đang nói về kịch bản của riêng ông: “Sẽ lý tưởng nhất nếu chúng tôi thắng 3/5 trận còn lại”. Đó không phải chuyện viễn tưởng, nếu Shaun Maloney có thể thi đấu như những vòng vừa qua.
Bongdaplus.vn