
Sau trận thắng Aston Villa 4-0, Sir Alex hết lời tán dương cặp trung vệ, đặc biệt là Jonny Evans: “Jonny và Rio Ferdinand đang tạo nên chốt chặn tin cậy trong hàng thủ của chúng tôi”. Nhờ phong độ chói sáng của Evans mà Sir Alex lâu rồi không còn phải đau đầu về chấn thương dài hạn của trung vệ Nemanja Vidic nữa.
Đầu mùa, sau trận thua Man City mà Evans bị xem là tội đồ với việc phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Balotelli, người ta cứ sợ cánh cửa Old Trafford đã khép lại hẳn với cầu thủ này. Nhưng không, từ vòng 21 tới nay, Evans thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của M.U. Qua 14 vòng đấu này, anh góp công lớn giúp Quỷ Đỏ giữ sạch lưới 8 trận. Ngoài phòng ngự hay, Evans còn lên tham gia tấn công khá hiệu quả với 1 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn trong giai đoạn thăng hoa này.
Trong khi Evans càng đá càng lên chơi, hậu vệ trẻ Fabio ngày càng chìm vào quên lãng. Ở Premier League mùa này, hậu vệ người Brazil mới chỉ có 5 lần ra sân, trong đó có 2 lần được Sir Alex xếp đá chính. Rõ ràng, Fabio cần phải được rèn giũa nhiều hơn, trước khi có thể cạnh tranh vị trí đá chính với Evra. Đó là lý do Alex Ferguson quyết định đẩy anh đi theo dạng cho mượn vào cuối mùa. Chiến lược gia người Scotland cho biết: “Fabio sẽ được chúng tôi cho mượn vào mùa tới để cậu ấy có cơ hội ra sân nhiều hơn”.
Cần nhắc lại rằng để có được chỗ đứng vững chắc tại sân Old Trafford như bây giờ, Evans cũng từng phải trải qua thời gian “ăn nhờ ở đậu” tại Royal Antwerp và Sunderland. Do đó, Fabio được kỳ vọng sẽ sớm trưởng thành từ những ngày tháng “lưu đày” như Evans.
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn