
Fryers sinh ra và lớn lên ở Manchester, là sản phẩm chính hiệu của lò đào tạo M.U. Cầu thủ sinh năm 1992 này có thể đá cả hậu vệ trái lẫn trung vệ. Fryers được BHL M.U đánh giá khá cao và CLB chủ sân Old Trafford đang muốn mời anh kí HĐ mới.
Tuy nhiên, quá trình đàm phán giữa 2 bên đã đi vào bế tắc khi 2 bên không thống nhất được mức lương. Hơn nữa, Sir Alex Ferguson cũng chẳng thể đảm bảo cho Fryers một vị trí chính thức trong đội hình M.U khi Red Devils còn rất nhiều hậu vệ giỏi khác.
HĐ hiện tại của Fryers sẽ hết hiệu lực sau mùa này. Bởi vậy nếu không kí thêm với M.U, cựu tuyển thủ U-19 này sẽ trở thành cầu thủ tự do từ ngày 30/6 tới. Theo đó, Tottenham đã tuyên bố gia nhập cuộc đua giành chữ kí của Fryers.
Ở White Hart Lane, Fryers sẽ phải cạnh tranh với Benoit Assou-Ekotto ở hành lang trái. Anh hoàn toàn có thể đánh bại người đàn anh đến từ Cameroon nếu tiếp tục đà tiến bộ hiện tại. Nên nhớ, Assou-Ekotto chỉ thực sự mạnh trong khả năng tham gia tấn công chứ luôn bị đánh giá thấp ở khâu phòng ngự.
Fryers không phải tài năng trẻ đầu tiên của M.U bị các CLB khác hút mất trong năm 2012. Trước anh, Ravel Morrison đã rời Old Trafford chuyển tới Upton Park khoác áo West Ham trong kì chuyển mùa Đông diễn ra vào tháng 1.
Trong mùa Hè 2012, nhiều khả năng Paul Pogba cũng sẽ chuyển sang Juventus khi Juve và tiền vệ người Pháp đã đạt được những thỏa thuận miệng.
XEM THÊM
bongdaplus.vn