
Hai ngày trước, Van Persie đưa lên mạng Twitter một bức ảnh kèm dòng chú thích: “Bữa tối với những người bạn tuyệt vời!”. Một bức ảnh thoạt nhiên trông hết sức bình thường, với 3 người đàn ông vừa ăn xong sushi và đang uống nước.
Nhưng rồi một CĐV Arsenal phát hiện ra rằng, người đàn ông ngồi cạnh Van Persie trong bức ảnh ấy xuất hiện trên hàng ghế VIP khán đài Emirates trận Arsenal - Man City, nhưng là trong khu vực… lãnh đạo của Man City. Giới truyền thông sục sạo tìm kiếm, rồi phát hiện thêm một bức ảnh khác, trong đó người đàn ông này đang đứng sau lưng chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và cựu GĐĐH Garry Cook trong bộ sậu lãnh đạo của Man xanh.
CĐV Arsenal tá hỏa khi phát hiện nốt người thứ 3 trong “bữa tối tuyệt vời” của Van Persie là Kees Vos, một người môi giới cầu thủ Hà Lan.
Dù chưa ai xác định được “người đàn ông bí ẩn” trong khu VIP của Man City là ai, giữ chức danh gì và có quyền lực ra sao. Nhưng trong bối cảnh này, khi nỗi lo lớn nhất của những người Arsenal là tiến trình gia hạn hợp đồng đang đình trệ với Van Persie, còn Man City vẫn luôn thèm khát những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chỉ có một hướng suy luận duy nhất. Dễ nghĩ đến mức chẳng cần viết ra ở đây.

2.Bữa tối của Van Persie với một lãnh đạo Man City và một người môi giới cầu thủ, dù có là để thương lượng chuyển nhượng, không phải chuyện đáng kinh ngạc. Luật FIFA cấm đi đêm với cầu thủ, nhưng không ai cấm một người đi ăn tối với “những người bạn tuyệt vời”. Họ nói chuyện gì với nhau trong bữa tối FIFA không có quyền biết, nên luật này coi như vạch ra cho có.
Không phải Arsenal hay HLV Wenger cùng những lời hứa của họ, chính Van Persie là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về tương lai của anh và gia đình. Anh có quyền được biết những lựa chọn.
Có thể có người sẽ muốn để lại cho con cái họ cái danh hiệu “huyền thoại” hay những giá trị tinh thần nào đó, nhưng có thể Robin van Persie muốn để lại cho Shaqueel và Dina thật nhiều của cải. Không ai có quyền trách anh. Đặc biệt là nếu so sánh hoàn cảnh của Arsenal và Man City bây giờ, cả tài chính lẫn vị thế bóng đá, việc rời bỏ Emirates thậm chí còn là “bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng”.
Nhưng nếu bữa tối ấy thực sự là để thương lượng chuyển nhượng, đó là một vết dao vào lòng những CĐV Arsenal. Robin van Persie vừa san bằng kỷ lục ghi bàn vào 17 CLB trong một mùa giải, một trong số rất nhiều kỷ lục mà anh tạo ra ở mùa giải này. Nhưng bữa tiệc của anh và Arsenal ở mùa 2011/12 càng nhiều màu sắc, nó lại càng có dáng dấp của một “bữa tối cuối cùng”.
3.Ăn tối không phải là ký hợp đồng. Messi, Drogba và cả Tevez đều từng đi ăn tối với các lãnh đạo của AC Milan từ vài năm trước, nhưng giờ họ vẫn ở chỗ của mình. Nhưng bữa ăn tối của Van Persie, với tất cả những gì đang diễn ra quanh anh, lại có một sức nặng đặc biệt khiến những người yêu Arsenal giật mình.
Giật mình vì Van Persie quan trọng với Arsenal quá, giật mình vì nhận ra rằng Arsenal chẳng có mấy cơ sở để giữ chân anh, giật mình cho dù chuyện chẳng có gì đáng… giật mình.
Đến bao giờ CĐV Arsenal mới thôi cái cảnh giật mình thon thót mỗi khi những mùa chuyển nhượng đến gần?
Bongdaplus.vn