
"Super-sie" đã trở lại
Tới thời điểm này có thể khẳng định, một Van Persie với đẳng cấp cao nhất đã trở lại. Anh đã ghi 1 bàn thắng đẹp mang tính chất giải tỏa áp lực ở trận gặp Hull City, và rạng sáng nay, anh lập một cú đúp vào lưới Fraiser Forster giúp M.U hạ gục đối thủ đáng gờm Southampton ngay tại Saint Mary’s.
Thắng Southampton, “Quỷ đỏ” của Louis van Gaal đã chen chân vào top 3 Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái. Đó là thành quả của chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, của phong độ “thần thánh” David De Gea thể hiện, và của sức mạnh hàng công với những dấu ấn mang tên Wayne Rooney hay Van Persie.
Có lẽ tới lúc này, VCK World Cup 2014 mới thôi không còn để lại “di chứng” lên những bước chạy của Percy. Trên sân Saint Mary’s, anh chạy chỗ, anh lên công về thủ không mệt mỏi, với tinh thần thi đấu đầy máu lửa.
Sự xuất sắc của tiền đạo người Hà Lan không chỉ thể hiện trên bảng điện tử, mà còn ở mọi con số thống kê khác: Chuyền bóng, anh hơn Michael Carrick (tỉ lệ chuyền thành công 88% so với 86,5%), tắc bóng, anh ăn đứt Chris Smalling (4 lần, gấp đôi trung vệ người Anh). Về mặt trận chính của mình là tấn công, Van Persie cũng chơi như thể một thủ lĩnh cho dù Rooney mới là người đeo băng đội trưởng.

Van Persie làm lu mờ thủ quân Rooney
Cả 2 bàn thắng của Percy vào lưới Southampton đều thể hiện sự tinh tế tuyệt vời. Từ những góc sút rất hẹp, tiền đạo người Hà Lan vẫn đưa được bóng vào lưới. Không chỉ thế, cần biết rằng Van Persie đã ghi 2 bàn sau vỏn vẹn… 3 cú sút - cũng chính là tất cả những cú dứt điểm của Quỷ đỏ trận này. Tổng cộng, M.U có 6 pha chạm bóng trong vòng cấm đội chủ nhà, ít hơn… 26 lần so với Southampton. Rõ ràng, sự khác biệt, có chăng chỉ nằm ở tiền đạo mang áo số 20.
Đây chẳng phải lần đầu CLB vùng Hampshire phải hứng chịu “cơn cuồng nộ” của Van Persie. Thực ra, Southampton chính là một trong những đối thủ tiền đạo người Hà Lan “ưa thích” nhất. Sau 7 trận gặp đội chủ sân Saint Mary’s, Percy đã ghi được tới 6 bàn thắng.
Sau cùng, M.U của Van Gaal còn rất nhiều điều đáng lo. Họ chưa có được những tình huống phối hợp tốt, họ chưa kiểm soát được thế trận như từng làm dưới thời Sir Alex Ferguson, họ cũng còn quá nhiều vấn đề hàng thủ. Nhưng nếu có một điều ít khiến cựu HLV ĐT Hà Lan đau đầu nhất, đó phải là hàng công. Falcao đang trở lại, Rooney ngày càng ổn định và Van Persie cũng tìm lại bản năng “sát thủ”, “Quỷ đỏ” dẫu… chân có teo một chút thì vẫn là một tay đấm đáng dè chừng.