
Sự việc diễn ra sau trận M.U phải rất vất vả mới giành chiến thắng 2-1 trên sân của Southampton. Không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, huyền thoại Gary Neville của Quỷ đỏ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt đội bóng cũ. Bên cạnh đó, anh cũng nhận định trận Quỷ đỏ gặp Liverpool ở vòng tiếp theo như sau: "Đó sẽ là cuộc chiến của Chó và Vịt so với những con Sư tử đỏ".
Qua tuyên bố trên, cựu danh thủ 39 tuổi muốn ám chỉ cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool sắp tới chỉ là trận đấu giữa những kẻ nát rượu, thường la cà đến các quán rượu có tên Dog & Duck hay Lion Red.

Van Persie lập cú đúp giúp M.U giành chiến thắng
"Trong trận đấu với Southampton, nhìn cách các cầu thủ lúng túng với trái bóng, không dám phản công hay đua tốc độ thật đáng thất vọng. Họ đến và rời St Mary's như một tên sát nhân máu lạnh. M.U hạnh phúc với kết quả này nhưng họ cần phải thi đấu tốt hơn nữa".
Không đồng ý với quan điểm của Neville, HLV Van Gaal đã lên tiếng bảo vệ các học trò: "Anh ta là huyền thoại, một cựu cầu thủ của M.U cơ đấy. Còn ví chúng tôi như kẻ sát nhân ư? Đó có thể chỉ là một cách diễn đạt của người Anh".
"Neville có thể nói mọi thứ mình thích vì cậu ta là cựu huyền thoại. Tuy nhiên, với vai trò gì, anh ta cũng cần phải biết cân nhắc những điều mình nói ra. Bạn có thể diễn giải theo ý thích của mình. Đó là điều không quá khó khăn. Nhưng Neville đặc biệt cần phải chú ý đến điều đó".

Neville (phải) nên thận trọng khi phát biểu về vấn đề gì đó
Nói về màn trình diễn của các học trò sau trận đấu trên, chiến lược gia 62 tuổi người Hà Lan chia sẻ: "Chỉ có 3 cầu thủ chơi tốt, còn những người khác thì không. Thông thường bạn phải có 6, 7, 8 cầu thủ chơi hay nhưng hôm nay thì con số đó quá ít".
"Thật tuyệt vời khi bây giờ M.U đang xếp thứ 3 trên BXH, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ giành được vị trí đó với một màn trình diễn tốt hơn. Hôm nay, Quỷ đỏ là đội có được may mắn".
HLV Van Gaal cũng giải thích vì sao ông quyết định rút McNair ở phút 39 và thay bằng tiền vệ Ander Herrera: “Cậu ấy đã đánh mất sự tự tin và mắc ít nhất 3 sai lầm. Tôi rất tiếc khi phải thay McNair khá sớm. Ở vị trí của mình, tôi phải đưa ra quyết định nhanh nhất để có thể giúp M.U giành chiến thắng”.

McNair cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
Đánh giá về phong độ của tiền đạo Van Persie - cầu thủ đã lập cú đúp giúp Quỷ đỏ rời sân St Mary's với 3 điểm, cựu HLV Barca hào hứng chia sẻ: "Van Persie đã có trận đấu tốt nhất của mình. Cậu ấy là một trong ba cầu thủ M.U chơi hay nhất ở trận đấu này, hoặc có thể là tuyệt vời nhất. Hai bàn thắng của Van Persie đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu. Riêng màn trình diễn của cậu ấy thì rất tích cực".
Vào cuối tuần này, M.U sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà Old Trafford và HLV Van Gaal đang đau đầu với việc trung vệ Chris Smalling nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì gặp vấn đề ở háng trong trận đấu vừa qua với Southampton. Với 3 điểm có được từ trận đấu mới nhất, Quỷ đỏ đã lần đầu tiên có mặt trong Top 3 Premier League 2014/15. Lúc này, M.U đang có 28 điểm, kém Man City 5 điểm và đội đầu bảng Chelsea 8 điểm.