
Phil Jones đã bị tổn thương xương gò má sau khi lĩnh trọn cả cái cùi trỏ của Clint Dempsey và phải sớm rời sân trong trận đấu giữa Man United và Fulham. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán trung vệ 19 tuổi này phải nghỉ khoảng 6 tuần. Tuy nhiên sau khi chụp X-quang, các bác sỹ khẳng định Phil Jones sẽ chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày.
Sir Alex phát biểu trên trang chủ của M.U: “Chúng tôi có tin vui dành cho NHM. Phil Jones có thể ra sân vào ngày thứ Hai tới. Cậu ấy đã bị tổn thương xương hàm nhưng không có vết nứt nào cả. Chúng tôi từng tính đến những điều tồi tệ nhất bởi Phil thậm chí còn không nhìn thấy gì khi trở lại sân đấu”.
NHM vui bao nhiêu khi nhìn thấy Phil Jones tái xuất thì lại buồn bấy nhiêu với chấn thương của Ashley Young bấy nhiêu. Tiền vệ này không những bị chấn thương mắt cá mà còn bị đau đầu gối sau cú “chặt” của Chris Baird. Nhưng trung vệ của Fulham không phải là thủ phạm khiến Ashley Young phải nghỉ 3 tuần, mà việc cựu cầu thủ Aston Villa tiếp đất sai kỹ thuật mới là nguyên nhân chính.
M.U cũng đón chào sự trở lại của một thương binh khác là Rafael da Silva. Nhiều khả năng Sir Alex sẽ để Rafael đá hậu vệ phải sở trường, còn Phil Jones sẽ được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự, nơi chỉ còn mỗi Michael Carrick là lành lặn.
bongdaplus.vn