Bàn thắng trên chấm 11m trong trận đấu với Aston Villa không những giúp Arsenal có được chiến thắng 2-1 mà còn giúp cá nhân anh sáng ngang với “đàn anh” Henry. Lúc này, van Persie chỉ còn kém Alan Shearer với kỷ lục 36 bàn trong năm 1995 đúng 2 bàn nữa.
Nhưng với Persie, việc phá những kỉ lục cá nhân không phải là một điều quá quan trọng khi chính anh thừa nhận cái đích cuối cùng là giúp Arsenal có được chiến thắng.

Persie tiếp tục ghi những bàn thắng quan trọng cho Arsenal - Ảnh Getty
“Việc phá kỉ lục ghi bàn không phải là mục tiêu chính của tôi. Mục tiêu của tôi là giúp Arsenal có được chiến thắng trong các trận đấu và giúp đội bóng duy trì được một phong độ ổn định”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời của tiền đạo người Hà Lan.
Mùa bóng này, khi Fabregas và Nasri ra đi, nhiều người đã lo lắng cho việc van Persie sẽ mất đi những đối tác làm bóng quan trọng. Song thực tế, ngay cả khi không còn hai ngòi nổ này, chân sút người Hà Lan vẫn chơi bừng sáng, nếu không muốn nói là ấn tượng hơn. Lúc này, sau 17 vòng đấu, van Persie đã có 17 bàn ở Premier League. Điều đó có nghĩa cứ trung bình một trận ra sân, tiền đạo người Hà Lan lại có được một bàn thắng.
“Khi bạn có phong độ cao, bạn có thể trở nên nhạy bén hơn với những cơ hội. Là một tiền đạo, tôi nghĩ thực sự quan trọng để ra sân chơi bóng và ghi bàn. Nếu nhìn vào màn trình diễn của tôi, ai cũng có thể thấy tôi nguy hiểm hơn bởi vì cả đội luôn đứng phía sau và trao cho tôi những cơ hội”, Persie nói.
Sau khi chứng kiến hiệu suất ghi bàn đáng sợ của của van Persie, báo chí Anh đã ví von rằng “Không cần Batman, Arsenal đã có Robin”. Thực tế, với những màn trình diễn ấn tượng vừa qua, van Persie xứng đáng là một Siêu nhân của đội bóng sân Emirates.
Arsenal hiện tại đã trở lại với top 5 và lúc này họ chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Chelsea 1 điểm. Những hy vọng đã lại được mở ra đối với đội bóng của Wenger. Cần phải nhớ rằng đây là một kì tích bởi ở quãng thời gian đầu mùa, có thời điểm, Arsenal đã chìm xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.
Sau khi mang lại lễ Giáng sinh an lành cho các “Pháo thủ”, Persie sẽ lại là người được kì vọng nhất trong hai trận đấu cuối cùng của năm 2011. Khi đối thủ chỉ là Wolves và QPR, đây sẽ là cơ hội để van Persie chinh phục cột mốc của Alan Shearer. Quan trọng hơn nữa, nếu van Persie tiếp tục ghi bàn, Arsenal sẽ lại chiến thắng.
Nếu kết thúc năm 2011 với một kết quả tốt, Arsenal sẽ có bước đệm chắc chắn cho một sự trở lại vào năm 2012.
N.Q
Thethaovanhoa.vn