
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều quay lưng với nhà cầm quân này. Hôm qua, hiệp hội HLV Anh (LMA) đã lên tiếng bảo vệ Steve Kean. Tổ chức này cho rằng cách hành xử của CĐV Blackburn là không thể chấp nhận được. Những tiếng la ó trên khán đài Ewood Park thời gian gần đây không thể giúp gì cho Blackburn mà còn khiến thầy trò Steve Kean đối mặt với nhiều khó khăn.
Việc LMA can thiệp khiến cho chiếc ghế của HLV Steve Kean bớt lung lay phần nào, bởi tiếng nói của tổ chức này lâu nay vẫn được xem là có trọng lượng. Vài giờ sau khi LMA lên tiếng ủng hộ Kean, tới lượt cựu tiền đạo Kevin Gallacher (từng có 6 năm khoác áo Blackburn) cũng bày tỏ sự bất bình về những gì đang diễn ra trên các khán đài Ewood Park. Gallacher kêu gọi CĐV bình tĩnh đồng thời yêu cầu NHM thể hiện ý kiến thông qua các kênh chính thức thay vì la hét và giăng biểu ngữ quanh sân từ trận này qua trận khác. Theo Gallacher, làn sóng phản đối của CĐV đang ngày càng khiến tình hình của Blackburn thêm hỗn loạn.
Một cựu cầu thủ khác là Alan Shearer mới đây cũng để ngỏ khả năng tiếp quản chiếc ghế HLV Blackburn trong trường hợp Kean ra đi. Trước đây, Shearer khá hào hứng với viễn cảnh trở lại dẫn dắt CLB cũ. Thế nhưng, sau khi chứng kiến CĐV Blackburn làm loạn trên sân, cựu thủ quân ĐT Anh đã phải cân nhắc ý định của mình.
Sau khi Shearer tỏ ý muốn rút lui, Mark Hughes trở thành ứng cử viên hàng đầu tiếp quản chiếc ghế nóng nếu như Kean bị sa thải. Hughes là người được đội ngũ CĐV Blackburn yêu mến do từng có giai đoạn khá thành công khi dẫn dắt CLB vùng Lancashire này.
Bongdaplus.vn