
Nhìn ĐHTB FIFA, HLV Redknapp lo cho bóng đá Anh
Tôi lo sợ cho tương lai của bóng đá Anh. Đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2012 là một sự thức tỉnh với các cầu thủ ở Premier League. 11 người đều đang chơi ở TBN, không có ai ở Anh, Đức hay Ý. Giống như một trận thua 0-11. Tôi yêu giải đấu của chúng ta vì sự kịch tính và lý thú. Bạn sẽ không xem được ở đâu những trận hay như Arsenal gặp Manchester City hay Manchester United gặp Liverpool cuối tuần này.
Tôi tin rằng chúng ta vẫn có giải đấu hay nhất, nhưng có vẻ không phải là những cầu thủ giỏi nhất. Ai là Wayne Rooney tiếp theo? Thường thì trong bóng đá sóng sau đè sóng trước, nhưng bóng đá Anh giờ đang phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nước ngoài ở đỉnh cao.

ĐT Anh lâu rồi không biết đến thành công tại các giải quốc tế
Raheem Sterling ở Liverpool và Ross Barkley của Everton là 2 cầu thủ rất nhiều triển vọng, Alex Oxlade-Chamberlain cũng rất hứa hẹn, nhưng đâu rồi những Mata, Silva hay Cazorla của bóng đá Anh? Tôi thực sự lo sợ các cầu thủ của chúng ta bị kéo vào những điều khác bên ngoài bóng đá. Họ đã được trả lương quá nhiều.
Họ lái chiếc Range Rover đầu tiên ở tuổi 18 và điều đó có hại cho khát vọng và quyết tâm. Để tôi, hay Robbie Fowler được đá chính ở Liverpool, hay để David Beckham và Paul Scholes chen được chân vào đội một Manchester United, chúng tôi phải là những người giỏi nhất nước. Giờ thì những cậu bé này phải là những người giỏi nhất thế giới, giỏi hơn những tài năng từ châu Phi hay châu Âu lục địa.
Tôi đã nghe nhiều chuyện các cầu thủ trẻ không muốn tập. Họ nên làm việc chăm chỉ hơn, nhưng giờ họ lại đang đuổi theo tiền bạc. Santi Cazorla đã chơi rất tuyệt vời ở Arsenal mùa này, nhưng mỗi đội bóng hàng đầu ở TBN đều có sẵn trong đội hình 2-3 cầu thủ như thế. Những nhà kỹ thuật của nước Anh biến đâu rồi?

Raheem Sterling và Ross Barkley
Lịch sử từng cho chúng ta thấy điều đó là rất quan trọng. Đội Milan với Ruud Gullit, Marco van Basten và Franco Baresi là không thể đánh bại. Điều tương tự cũng đúng về Ajax của Johan Cruyff khi họ giành hat-trick Cúp C1 những năm 1970.
Khi Chelsea bị Atletico Madrid đè bẹp ở Siêu cúp châu Âu, mọi người nghĩ họ không quan tâm vì đó là một trận đấu vô nghĩa. Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng đó hoàn toàn vì chuyện chuyên môn, và chúng ta phải chứng kiến ngày càng nhiều trận thua như thế.
Mùa trước, khi Luka Modric còn chơi cho Spurs, anh ấy có lẽ là tiền vệ giỏi nhất nước và được cả Chelsea và Manchester United chèo kéo. Giờ anh sang Real Madrid và bị đánh giá là hợp đồng tệ nhất mùa. Trong khi đó, những cầu thủ Anh giỏi nhất như John Terry, Frank Lampard và Steven Gerrard đang đi tới những ngày cuối sự nghiệp.

John Terry - Steven Gerrard - Frank Lampard
Nếu FA không hành động, tôi e rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Tôi cũng mong là mình sai, và đội hình xuất sắc nhất của năm tới sẽ có nhiều người từ Premier League hơn, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào chuyện đó.
Đội hình xuất sắc nhất của tôi ở Premier League như sau: Hart (Man City), Johnson (Liverpool), Kompany (Man City), Vidic (Man Utd), Cole (Chelsea); Sandro (Tottenham), Mata (Chelsea), Silva (Man City); Suarez (Liverpool), RVP (Man Utd), Bale (Tottenham).
Điều ngạc nhiên lớn nhất khi tôi dò lại đội hình trên là việc những cầu thủ M.U không chiếm ưu thế, vì họ có một HLV quá giỏi và chỉ có 1-2 cầu thủ ở đẳng cấp thực sự vượt trội.