
Bình luận: Benitez đang đi trên lưỡi dao
Giữa hiệp 2, các CĐV ở khu vực khán đài Harding Matthew sân Stamford Bridge đồng loạt đứng dậy hô vang tên Jose Mourinho. Mùa bóng này họ đã vài lần làm vậy.
Sau đó, họ hét tên Demba Ba, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng ngay trận đầu tiên ctrước Southampton tại FA Cup hôm thứ Bảy. Người hâm mộ The Blues không muốn nhìn thấy Fernando Torres hiện diện trên sân nữa.
Cuối cùng, họ hát tên Roberto di Matteo, người đã mang về chức vô địch Champions League và FA Cup trong 3 tháng điên rồ cuối mùa giải trước.
Là nhà ĐKVĐ châu Âu, Chelsea bắt đầu mùa giải này với tư cách ứng viên hàng đầu ở bất kỳ giải đấu nào mà họ tham dự. Từ Siêu cúp Anh, Siêu cúp châu Âu, Champions League, Premier League, FA Cup, cúp Liên đoàn Anh và FIFA Club World Cup.

Nỗi thất vọng Torres
Tuy nhiên, Chelsea cứ thế phá hỏng từng cơ hội một. Mới nhất là cúp Liên đoàn, sau khi họ bị vùi dập ngay tại sân nhà bởi các chiến binh Swansea của HLV Michael Laudrup.
Các bàn thắng của Michu, cầu thủ mà HLV Arsene Wenger gọi bị “dìm hàng” ở Tây Ban Nha, cùng cầu thủ dự bị Danny Graham đặt ra một ngọn núi thật sự trước mắt thầy trò Benitez.
Trước đó, tham vọng của Chelsea ở mặt trận châu Âu đã sớm phá sản khi họ trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay ở vòng bảng. Càng buồn hơn khi trận chung kết năm nay sẽ tổ chức tại London.
Đấy rõ ràng là một cái tát vào ông chủ Roman Abramovich, người luôn muốn Chelsea mang về mọi danh hiệu có thể. Mùa Hè vừa qua, ông đã đầu tư 80 triệu bảng để HLV Di Matteo tăng cường nhân sự. Từ khi mua lại Chelsea, Abramovich đã đầu tư ngót ngét tới 1 tỉ bảng cho CLB, một con số đáng mơ ước với mọi đội bóng khác.

Cúp Liên đoàn đã xa rời tầm tay Chelsea
Sau vài chuệch choạc, Abramovich đã nhanh chóng hất cẳng Di Matteo để đặt niềm tin vào Benitez, nhưng sự thay đổi này cũng không đủ ngăn Chelsea tiếp tục bị loại trên các mặt trận. Chelsea đã phần nào xiết lại hàng thủ vào thời điểm Benitez mới đến, song những dấu hiệu cảnh báo bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.
Trên mặt trận Premier League, Chelsea nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với vinh quang năm thứ 3 liên tiếp khi đang kém đội đầu bảng M.U tới 14 điểm. Họ cũng đã thất bại tại Siêu cúp nước Anh đầu mùa bởi Man City, trước khi bị Atletico Madrid hạ nhục 1-4 tại Siêu cúp châu Âu.
Cơ hội lớn nhất dành cho Benitez là FIFA Club World Cup ở Yokohama, giải đấu mà trước đây ông từng giành chiến thắng với Inter Milan. Nhưng nó đã trôi qua khi Chelsea thất bại 0-1 trước Internacional.
Thêm thất bại tiếp mới đây ở cúp Liên đoàn, Chelsea giờ chỉ còn lại hy vọng ở FA Cup và giải "hạng 2" Europa League. Benitez hiểu rằng ông đang đi trên lưỡi dao tại Stamford Bridge. Bởi ở một CLB như Chelsea, những chiếc cúp là thứ duy nhất được xét đến khi nói về tương lai một HLV.