
Muốn xây mới, Chelsea thanh lý toàn bộ nhóm công thần
Với những NHM còn trách tại sao Chelsea nỡ lòng nào không thèm gia hạn hợp đồng với một công thần như Lampard bây giờ chắc cũng hiểu nguyên nhân phía sau chính sách bàn tay sắt này. Đó chỉ là một phần tất yếu của chính sách tống cựu, nghênh tân mà ông chủ Roman Abramovich đang ấp ủ.
Bởi không riêng Lampard phải khăn gói rời Stamford Bridge, đến cả tương lai của John Terry, Ashley Cole, Petr Cech – nhóm cầu thủ đã thi đấu hơn 150.000 phút cho Chelsea - cũng đứng trước viễn cảnh bị khai trừ khỏi màu áo xanh thành London. “Tôi có thể nói về những huyền thoại cả ngày, về những đóng góp, tầm ảnh hưởng, tình cảm… của họ dành cho Chelsea. Nhưng bây giờ là thời đại mới. Những cuộc chia ly, dù tràn ngập cảm xúc, cũng chỉ là một phần của cuộc chơi”, HLV Benitez phát biểu trên tờ Guardian.
Góc nhìn của Benitez là vô cùng thực tế. Chelsea đang bước vào thời kỳ quá độ – quãng thời gian cần đến những sự tuyệt tình để nó trôi qua nhẹ nhàng và đem lại thành công trọn vẹn nhất có thể. Khi tuyên bố thay máu được bắn đi từ Stamford Bridge, có lẽ sẽ có nhiều NHM thắc mắc: Chelsea thì làm gì còn vị trí nào mà thay?
Nhưng nếu nhìn vào thế hệ công thần đang già đi từng ngày, đang dần trở nên chậm chạp hơn giữa dòng chảy của bóng đá hiện đại, người ta mới cảm thấy đúng là Chelsea cần gấp rút thực hiện quá trình đập cũ, xây mới từ A-Z. Đứng ở góc nhìn của giới chuyên môn, đã là thời điểm thích hợp nhất để Chelsea thực hiện đại cải tổ, khi mà trong đội hình của họ thực tế chỉ còn một nhóm cựu binh rất nhỏ sót lại.
Vậy câu hỏi đặt ra: Chelsea cần những vị trí nào để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ? Một tiền vệ trụ kiểu Fellaini, một chân sút có thể đá lùi sau Demba Ba, ít nhất 2-3 hậu vệ để thay thế vào vị trí của Terry, Cole và chắc chắn là ít nhất một thủ thành xuất sắc. Thực tế đã chứng minh, ngay cả khi có Terry, Cole, Cech trên sân Chelsea vẫn thủng lưới. Vậy tại sao không mạnh dạn “thanh lý” toàn bộ thế hệ công thần để chào đón một tương lai hoàn toàn mới. Cũng như câu: Cái cũ không đi, cái mới làm sao tới. Đúng như Benitez nói, tình cảm dành cho những công thần là thứ để nhớ, chứ không phải dùng nó để chiến thắng.
“Bạn không thể chỉ hài lòng với từng chiến thắng. Đó là suy nghĩ tự sát. Chelsea cần một tầm nhìn xa hơn, đại loại như chúng ta sẽ đá với đội hình nào tại Champions League mùa tới, chứ không phải bố trí lực lượng thế nào cho trận đấu tuần sau”, Benitez nói thêm. “Chúng ta phải tạo ra những huyền thoại, chứ không phải giữ khư khư họ”.
1.816. Nhóm công thần Lampard, Terry, Cole và Petr Cech đã thi đấu tổng cộng 1.816 trận cho Chelsea và mang về Stamford Bridge 12 danh hiệu lớn nhỏ. Trong 4 cầu thủ này, Lampard sở hữu bảng thành tích hoành tráng nhất với 577 trận ra sân, ghi 192 bàn và thực hiện 130 đường kiến tạo thành bàn.
CON SỐ
21,1. Độ tuổi trung bình của những tân binh gia nhập Chelsea trong mùa này là 21,1 tuổi.
22,3. Có 18 cầu thủ đã rời Chelsea mùa này, nhưng The Blues chỉ thu về vỏn vẹn 22,3 triệu bảng.
101,3. Chelsea đã chi tổng cộng 101,3 triệu bảng trong 2 kỳ chuyển nhượng Hè và Đông mùa này.
868,5. Tính đến thời điểm này, Roman Abramovich đã chi ra tổng cộng 868,5 triệu bảng để mang về 250 cầu thủ cho Chelsea.