
M.U thua vì không có "đôi cánh thiên thần"
Trước khi trận đấu tại Carrow Road bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, Sir Alex Ferguson đã nhận ra điều gì đó không ổn trong lối chơi Man Utd.
Các đợt tấn công của United hầu hết đều diễn ra không có sự đột biến và bị các cầu thủ chủ nhà không quá khó khăn để hóa giải. Chứng kiến lối chơi nhọc nhằn và không tạo ra sự đe dọa trước khung thành đối phương, Sir Alex Ferguson đã không thể ngồi yên và thường xuyên chỉ tay về phía Ashley Young.
"Chúng tôi quá chậm trong các đường tạt bóng", nhà cầm quân người Scotland bực bội sau trận đấu. "Chúng tôi nên nhận bóng sớm hơn. Ashley Young đã làm tốt điều đó nhưng chúng tôi không tìm được khoảng trống phía sau họ".
"Norwich có rất nhiều người đằng sau trái bóng, đóng chặt tất cả không gian và các pha tạt bóng của chúng tôi đều không thể thực hiện được. Có thời điểm bạn nhận ra đối thủ của mình đã chơi trên cả khả năng. Đó là nỗ lực thực sự đặc biệt".