
Khu vực trung tâm hàng phòng ngự của Man Utd đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini khi Phil Jones (chấn thương đầu gối) và Chris Smalling (rạn xương bàn chân) đã phải ngồi ngoài trong một thời gian dài, trong khi đội trưởng Nemanja Vidic cần ít nhất 2 tháng để có thể bình phục sau cuộc phẫu thuật đầu gối hôm thứ Ba.
Ba ca chấn thương khiến Sir Alex Ferguson chỉ còn đúng Rio Ferdinand và Jonny Evans là hai trung vệ đích thực còn lành lặn, và với 3 trận từ giờ đến thời điểm các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ cho các trận đấu quốc tế, vị chiến lược gia 70 tuổi hy vọng ông không phải nhận thêm tin sét đánh nào.
“Ai cũng biết tình hình hiện tại của hàng phòng thủ chúng tôi. Chúng tôi đang trải qua quãng thời gian khó khăn”, Ferguson than thở.
“Mất Nemanja Vidic là một tổn thất của đội bóng và chúng tôi bây giờ chỉ còn biết hy vọng sẽ dễ thở một chút trong hai trận sắp tới tại giải đấu trong nước và có thể chào đón 1 hoặc 2 trong số họ (cầu thủ chấn thương) trở lại”.