
Không có điều khoản cho phép Silva tới Barca hay Real
>>
>>
David Silva hồi đầu tháng đã gia hạn hợp đồng với đội bóng vùng Eastlands, cam kết tương lai ở sân Etihad cho tới năm 2017. Lòng trung thành của Silva đương nhiên được tưởng thưởng xứng đáng, với mức lương tăng từ 130.000 bảng mỗi tuần lên khoảng 200.000 bảng, ngang bằng Carlos Tevez và Yaya Toure.
Cựu cầu thủ Valencia sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới khẳng định sẽ hoàn toàn tập trung mang về cho đội bóng thêm danh hiệu và đảm bảo với các cổ động viên rằng không có khả năng anh có thể chia tay Man City để tới Real Madrid hay Barcelona.
“Tôi đã gia hạn hợp đồng của mình vì tôi hạnh phúc ở đây”, Silva chia sẻ trên đài phát thanh Cope. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở nên mạnh hơn và giành được nhiều danh hiệu hơn. Trong hợp đồng của tôi không có điều khoản cho phép chia tay đội bóng để chuyển sang Real hoặc Barca”.
Nhận định về cuộc chạm trán Fulham cuối tuần này, tiền vệ nhỏ con cho rằng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi Vương của Man City sau sự khởi đầu mùa giải chạm chạp.
“Sự thật là chúng tôi đã chơi không tốt, chúng tôi cần phải cải thiện phong độ, giống như năm trước khi đội bóng đá khởi đầu thuận lợi. Man City đã có những trận đầu tiên không được tất cả người hâm mộ kỳ vọng, nhưng chúng tôi vẫn trong cuộc đua giành chức Vô địch. Mùa giải mới bắt đầu, và Champions League cũng vậy”.