
HLV Andre Villas-Boas của Tottenham vừa gây bất ngờ khi khẳng định đội bóng của ông sẽ không tiếp tục chịu đựng thân phận cửa dưới ở chuyến làm khách tới sân của vào đêm mai. Spurs sẽ chơi tấn công ngay từ đầu để có thể lần đầu tiên đánh bại đội Quỷ đỏ ngay tại lãnh địa Old Trafford kể từ năm 1989.
Villas-Boas từng có cơ hội đối đầu với đồng nghiệp đáng kính Sir Alex Ferguson bên phía Man United ở mùa giải trước, khi còn dẫn dắt Chelsea. Ở lần đó, đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha đã phải nhận một thất bại đau đớn với tỉ số 1-3. Từ thất bại ấy, Villas-Boas hẳn đã hiểu ở Old Trafford, Man United nguy hiểm đến thế nào, nhưng lạ là ông khẳng định vẫn chọn cho đội bóng của mình lối chơi tấn công triệt để.

Phát biểu trước báo giới, Villas-Boas khẳng định: "Bóng đá tấn công là thứ mà tôi luôn muốn các cầu thủ của mình theo đuổi. Chúng tôi đều hiểu đá tấn công trước Man United và tại Old Trafford là điều rất khó và nguy hiểm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Tottenham không thể áp dụng, bởi may mắn có thể đến từ đó".
"Điều quan trọng trong một trận đấu là phải cụ thể được những cơ hội của mình. Khi còn dẫn Chelsea, tôi đã có chuyến làm khách ở đây. Chelsea đã chơi tốt và nếu chúng tôi cụ thể được cơ hội và ghi bàn, kết quả có thể đã khác. Lần này trở lại cùng , tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi".
Kể từ sau thất bại trước Newcastle ở trận khai mạc mùa giải 2012/13, Tottenham đã trải qua 6 trận liên tiếp không thua trên tất cả các mặt trận. Đó là động lực để Villas-Boas và học trò tin tưởng sẽ có được một kết quả tốt ở trận đấu với Man United này.
"Kết quả đã có khiến chúng tôi tự tin lên rất nhiều. Man United là một đội bóng mạnh và Tottenham luôn muốn đánh bại họ. Nếu chúng tôi tự tin lao lên phía trước rất có thể điều đó sẽ tới ngay ở trận đấu này".