
Lại một lần nữa Quỷ đỏ chứng minh họ là đội bóng số một của mùa Đông khi liên tục có được những chiến thắng khi các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch khác đều chới với hoặc chững lại. Tháng 12 luôn là tháng nặng nề với các đội bóng tại Premier League nhưng với Man United, đây rõ ràng lại là quãng thời gian tuyệt vời và ưa thích nhất.
Trong tháng 12, đội bóng của Ferguson luôn đạt được phong độ tốt nhất. Điều đó được thể hiện qua 4 trận trận thắng kể từ đầu tháng và chẳng có lý do gì để họ không kéo dài được chuỗi trận tuyệt vời ấy khi gặp Wigan, đối thủ ưa thích nhất tại Premier League.
Và quả đúng là như thế, Man United chẳng gặp mấy khó khăn để có thể hạ gục Wigan, đội bóng vừa gây bất ngờ bằng hai trận hòa ấn tượng với Chelsea và Liverpool. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất với sự vắng mặt của rất nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình xuất phát, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới sức mạnh của Quỷ đỏ.

Phút 38, tiền đạo Sammon của Wigan nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn sau pha đánh tay thẳng vào mặt Carrick. Và chỉ 3 phút sau đó, Man United đã tận dụng được lợi thế hơn người để nhân đôi cách biệt với pha xoay trở và dứt điểm khéo léo của Berbatov.


Bàn thắng
Man United: Park Ji-sung (8’), Berbatov (41', 58’, 78’ (penalty)), Valencia (75’)
Thẻ đỏ
Wigan: Sammon (38')
Đội hình thi đấu
Man United: Lindegaard - Valencia, Evans (Fryers 45'), Carrick, Evra, Park, Gibson, Giggs (Rooney 64'), Nani (Macheda 64'), Berbatov, Hernandez.
Wigan: Al Habsi - Stam, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Jones, Diame (Di Santo 45'), McCarthy, Gomez (McArthur 72'), Moses (Rodallega 80'), Sammon.
bongdaplus.vn