
Liverpool 1-3 Swansea: The Kop thua "tâm phục, khẩu phục"
“Tôi nghĩ đội bóng chơi tốt nhất đã giành thắng lợi. Chúng tôi quá chậm chạp và không có nổi một tình huống đáng chú ý nào trong hiệp đấu đầu tiên”, Rodgers chia sẻ sau trận đấu. “Thật đáng thất vọng. Nhưng bạn chỉ có quyền cảm thấy đau nếu bạn chơi hay hơn và phải nhận thất bại. Tôi nghĩ rằng họ (Swansea) là đội bóng xuất sắc hơn”.

“Steven (Gerrard) và Luis (Suarez) đã giúp Liverpool chơi hứng khởi hơn trong hiệp 2 nhưng chúng tôi không thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Chúng tôi rất thất vọng khi bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng tôi không nghĩ mình được phép có thêm bất cứ phàn nàn nào khác”.
Một lý do khiến Liverpool chơi sa sút là việc họ tung ra sân đội hình có tuổi đời còn khá trẻ và chỉ có 3/11 cầu thủ đá chính trên 24 tuổi. Rodgers thừa nhận hạn chế này và khẳng định sẽ sử dụng nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn trong tương lai.

BÀN THẮNG
Liverpool: Suarez (76')
Swansea: Chico (34'), Dyer (72'), De Guzman (90')
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Jones, Henderson, Carragher, Coates, Robinson, Allen, Shelvey, Downing, Cole (Gerrard 46), Assaidi (Sterling 65), Yesil (Suarez 46).
Dự bị: Ward, Fernandez Saez, Skrtel, Wisdom.
Swansea: Tremmel, Chico (Monk 58), Richards, Williams, Tiendalli, Hernandez (Routledge 75), Britton, Ki, Dyer, De Guzman, Michu.
Dự bị: Cornell, Graham, Shechter, Agustien, Davies.