
Sân Anfield đúng là không còn là mảnh đất màu mỡ, khi ngaycả một HLV của đội tân binh Premier League cũng chẳng ngó ngàng đến CLBtừng được mệnh danh là xuất sắc nhất nước Anh. Rodgers là một trong những ứng viên sáng giá thay thế Kenny Dalglish vừa bị sa thải, nhưng ông này đã thẳng thừng từ chối cơ hội đàm phán với ông chủ John W Henry của Liverpool. Đây thực sự là cú sốc với đội bóng áo Đỏ, bởi trước đó họ còn mạnh miệng điền tên Pep Guardiola vào danh sách săn đón của mình.
“Swansea thừa nhận đã nhận được công văn của Liverpool gửi đến chủ tịch Huw Jelkins đề nghị được tiếp xúc với HLV Brendan Rodgers. Tuy nhiên, Rodgers đã từ chối đàm phán ngay khi biết được mình là lựa chọn của Liverpool. Ông ấy muốn cùng với Swansea trụ lại lâu hơn tại Premier League và xa hơn là cùng CLB giành suất dự cúp châu Âu”, phát ngôn viên của Swansea tuyên bố.

Roberto Martinez (Wigan) thích đến Aston Villa thay vì Liverpool
BLĐ Liverpool đã phải trấn an CĐV với tuyên bố Rodgers và Martinez chỉ mới là những cái tên đầu tiên trong danh sách săn người thay thế King Kenny. The Kop khẳng định đang chuẩn bị lên kế hoạch đàm phán với Didier Deschamp (Marseille), Jurgen Klopp (Dortmund), Bert van Marwijk (ĐT Hà Lan) và cả cựu thuyền trưởng của Chelsea - Andre Villas-Boas.

Quyết định sa thải HLV Dalglish chưa phải nước cờ đúng của BLĐ Liverpool
Càng nói, người ta càng nhận ra sự nửa vời trong cái kế hoạch được gọi là dài hơi của các ông chủ Mỹ. Anh rất có thể bị đá ra đường nếu không được danh hiệu nào trong 1 mùa giải. Điều này trái ngược với tuyên bố về một chiến lược 3-5 năm nào đó mà chủ tịch John W Henry từng đưa ra trong những ngày đầu về tiếp quản Liverpool.
bongdaplus.vn