
Tờ Telegraph giật tít: “Đây là Tam Sư yếu nhất kể từ năm 1980”. Tờ Guardian công bố kết quả bầu chọn cho thấy, HLV Hodgson hầu như đã không gọi những cầu thủ theo đúng kỳ vọng của NHM.
Trước khi HLV Roy Hodgson công bố danh sách 23 tuyển thủ Anh tham dự EURO 2012, tờ Guardian tổ chức một cuộc bình chọn khá quy mô, trưng cầu ý kiến của độc giả về những gương mặt xứng đáng được gọi. Nhưng kết quả thật trái ngược.
Ở hàng phòng ngự, bộ đôi hậu vệ nhận được nhiều kỳ vọng nhất: Micah Richards và Kyle Walker (tổng cộng 64,33% phiếu bầu) biến mất một cách khó hiểu. Glen Johnson, nhân vật chỉ nhận được 3.656 phiếu/45.569 lượt bầu chọn, bỗng dưng xuất hiện trong danh sách của Hodgson. Trên hàng công, Defoe, chỉ với 8% phiếu bầu, lại có tên, trong khi đó Daniel Sturridge nhận được 23% lượt bầu chọn, chỉ có tên trong danh sách dự phòng.
Cái cách mà Guardian đưa những nhân vật được NHM chọn mặt gửi vàng, nhưng lại biến mất, có lẽ là lối công kích tế nhị nhất đối với danh sách triệu tập của Roy Hodgson. Nhưng tờ Telegraph thì không có được sự tế nhị ấy. Với cách giật tít đi thẳng vấn đề: “Đây là ĐT Anh yếu nhất kể từ năm 1980”, nhà báo lão luyện Paul Hayward thẳng thắn bày tỏ sự quan ngại về tương lai của ĐT Anh tại EURO 2012. Ông mỉa mai: “Hodgson biến ĐT Anh thành một tập thể yếu ớt để đánh lạc hướng của đối thủ, thật là một chiêu bài thông minh”.
Tất nhiên, đây chỉ là nhận xét mang nặng chất cảm tính. So sánh giữa đội hình tối ưu mà Hodgson có thể bố trí tại EURO 2012 và các đội hình ĐT Anh tại World Cup 2010, 2006, EURO 2004, thì diện mạo Tam Sư cũng không có gì khác biệt cho lắm. Quanh quẩn vẫn là Gerrard, Lampard, Rooney, Terry… Với một đội tuyển thất bại triền miên theo nhiều kiểu khác nhau tại các giải đấu lớn như Tam Sư, câu hỏi về chất lượng đội hình lúc nào cũng có thể nhắc tới.
Có chăng, trong danh sách ĐT Anh dự EURO 2012 quả thực hơi thiếu những mẫu cầu thủ thực sự bùng nổ (như những Shearer, Owen, McManaman… mà Glenn Hoddle mang tới World Cup 1998). Rooney sẽ vắng mặt 2 trận đầu, và kể cả khi anh trở lại, phong độ của R10 trong màu áo ĐTQG cũng rất khó cao như người ta mong đợi. Còn Oxlade-Chamberlain, có thể mong đợi điều kỳ diệu gì ở một cầu thủ lần đầu tiên khoác áo ĐTQG?
Paul Hayward có cái lý của riêng ông khi đánh giá ĐT Anh 2012 yếu nhất kể từ thời HLV Ron Greenwood dẫn dắt Tam Sư và Kevin Keegan đeo băng đội trưởng. Nhưng đừng quên rằng, EURO 1980 là một trong những giải đấu buồn của ĐT Anh. Họ bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu phải so sánh, tốt nhất hãy thử mang ĐT Anh hôm nay đặt lên bàn cân so với ĐT Anh của năm 1966, thời Sir Alf Ramsey, Gordon Banks, Bobby Moore… để cảm nhận rõ cơ hội của Tam Sư tại EURO 2012 năm nay mong manh đến nhường nào.
Bongdaplus.vn