
Tiền đạo người Togo thi đấu cho Tottenham trong mùa 2011/12 theo bản HĐ cho mượn từ Man City. Tại sân White Hart Lane, anh chơi 36 trận, ghi 18 bàn và đóng góp 11 đường chuyền dọn cỗ. Thành tích ấn tượng này khiến Tottenham rất muốn mua Adebayor. Tuy nhiên, khúc mắc của thương vụ này nằm ở việc Ade đòi hỏi mức lương quá cao (170.000 bảng/tuần).
“Tôi chưa thể nói chắc chắn rằng mùa sau, tôi sẽ khoác áo CLB nào, nhưng sự lựa chọn số 1 của tôi là Tottenham”, Adebayor phát biểu. “Tôi sẽ không quỳ xuống và cầu xin ai. Đơn giản là nếu Tottenham muốn mua đứt tôi thì tôi sẵn lòng khoác áo họ.
“Nếu không thì hãy tin tôi đi, tôi sẽ giữ Tottenham trong trái tim tôi. Tôi giờ là một fan cuồng nhiệt của đội bóng. Dù trong tương lai không khoác áo Tottenham nữa thì tôi vẫn sẽ dõi theo từng trận đấu và cổ vũ cho đội giành chiến thắng.
“Tôi đã chơi cho Arsenal trong vòng 3 năm, nhưng lúc này, vị trí của Tottenham trong trái tim tôi còn lớn hơn so với Arsenal”.
Adebayor cập bến Emirates hồi tháng 1/2006 với giá 7 triệu bảng từ Monaco. Hai mùa đầu, anh chơi không mấy ấn tượng. Nhưng trong 2 mùa 2007/08 và 2008/09, Adebayor ghi tổng cộng 46 bàn và còn đóng góp 12 pha kiến tạo thành công trên mọi mặt trận. Phong độ tuyệt vời của Ade đã khiến Man City bỏ ra 25 triệu bảng để mua anh từ Arsenal.
Ngay mùa đầu tiên chơi cho Man City, Adebayor đã khiến các CĐV Arsenal sôi máu vì cố tình đá vào mặt người đồng đội cũ Robin van Persie. Sau khi ghi bàn vào lưới The Gunners, Ade còn chạy dọc sân đến chỗ các CĐV CLB Bắc London để ăn mừng với ý định trêu ngươi.
Bongdaplus.vn