
Hôm qua, Dalglish vừa mới trở về Anh sau khi bay tới Boston (Mỹ) hồi đầu tuần này để để bàn về tương lai. Có tin nói rằng ông đã nhận tin mình bị sa thải ngay từ thời điểm đó.
Việc HLV Dalglish rời “The Kop” có thể nói là khá đường đột bởi ông vừa đem về danh hiệu Carling Cup, chấm dứt chuỗi 6 năm trắng tay của đội chủ sân Anfield. Nhưng có vẻ như, thành tích đó vẫn chưa đủ để làm thỏa mãn các ông chủ của Liverpool, những người muốn đội bóng phải được dự Champions League thường xuyên.
Mùa này, Liverpool chỉ kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ 9, thành tích tồi tệ nhất của họ kể từ khi giải đấu này ra đời cách đây 20 năm.
Ngoài ra, việc chỉ giành 52 điểm suốt cả mùa giải cũng là số điểm nghèo nàn nhất của Liverpool kể từ mùa 1953/54, khi họ bị tụt hạng. Suốt cả mùa này, Liverpool chỉ thắng vỏn vẹn 6 trận trên sân nhà. Đó là thành tích sân nhà tệ hại nhất của "The Kop" từ mùa giải 1948/49.
Dalglish, cùng với vị giám đốc bóng đá đã bị sa thải Damien Comolli, bị chỉ trích rất nhiều vì thói mua sắm vô tội vạ. Trừ Luis Suarez, tất cả những bản hợp đồng mà Dalglish thực hiện đều không mang lại giá trị. Andy Carroll, người chỉ ghi được 6 bàn trong 46 trận, có giá tới 35 triệu bảng. Trong khi bộ ba Charlie Adam, Jordan Henderson và Stewart Downing, người đã không có nổi một bàn thắng hay một pha kiến tạo nào trong cả mùa này, có tổng giá chuyển nhượng 35 triệu.
Hiện vẫn chưa có tin ai sẽ được chỉ định thay Dalglish. Nhưng ứng viên sáng giá nhất là HLV Martinez của Wigan.
bongdaplus.vn