Vào ngày hôm qua (15/5), HLV HLV Kenny Dalglish đã đáp chuyến bay tới Mỹ để có cuộc gặp với ông chủ John W Henry và chủ tịch Tom Werner của Liverpool nhằm bàn về tương lai của ông tại Anfield. Sau buổi gặp gỡ tại Boston với hai người đứng đầu tập đoàn sở hữu Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), Dalglish đã quay trở lại Anh mà không có một tín hiệu khả quan nào.
Hiện chưa rõ buổi gặp đã diễn ra như thế nào và tương lai của Dalglish được các ông chủ bàn bạc tới đâu. Tuy nhiên, sự im lặng từ phía FSG trong vòng 24 giờ qua cho thấy vị trí của Dalglish tại Liverpool đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Tương lai của Dalglish vẫn bất ổn- Ảnh Getty
Có thể hiểu được sự thất vọng của ông chủ Henry với thành tích nghèo nàn của Liverpool mùa giải năm nay. Khi ông lên nắm quyền tại “The Kop” kể từ đầu năm 2011, Liverpool đã ném khoảng 120 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để bổ sung những ngôi sao như Luis Suarez, Andy Carroll, Jordan Henderson, Charlie Adam, Jose Enrique…
Nhưng những gì mà họ làm được chỉ là chức vô địch Carling Cup nhỏ bé không thấm vào đâu so với nỗi thất vọng tràn trề ở đấu trường Premier League. Không chỉ kết thúc mùa giải bằng thất bại 0-1 trên sân của Swansea, Liverpool còn đánh dấu số điểm thấp nhất của họ trong lịch sử tham dự Premier League với chỉ 52 điểm
Kết quả nghèo nàn đó buộc Dalglish phải trả lời câu hỏi của Henry và Werner rằng số tiền mà họ đầu tư đã mang lại những gì? Một khi các ông chủ làm như vậy thì họ đã nghi ngờ khả năng của Dalglish và chuyện sa thải không phải là điều gì quá bất ngờ.
Nhưng báo chí Anh lại cho rằng nhiều khả năng Dalglish sẽ được các sếp lớn của Liverpool cho thêm 1 năm để chứng tỏ năng lực. Cách đây ít hôm ông đã tỏ ra rất giận dữ trước thông tin cho rằng ông sẽ chia tay Liverpool.
K.Đ
Thethaovanhoa.vn