
Bên cạnh công việc này, cựu danh thủ 48 tuổi vẫn sẽ làm BLV bóng đá trên đài phát thanh vào những dịp cuối tuần khi có trận đấu. Wright rất vui khi được HLV Robinson tạo cơ hội phát triển sự nghiệp huấn luyện.
“Tôi thực sự rất biết ơn Karl vì những gì ông ấy đã làm cho tôi”, Wright phát biểu. “Tôi rất nóng lòng chờ đợi tới mùa giải mới để thử sức của mình. Trước đây, tôi chỉ là HLV của riêng các tiền đạo MK Dons, nhằm giúp họ trong khâu ghi bàn.
“Nhưng giờ, nhiệm vụ của tôi còn lớn hơn nhiều như vậy. Tôi sẽ phụ trách toàn bộ đội 1 của MK Dons. Tôi tin mình sẽ là một cánh tay đắc lực của Karl. Những học trò của tôi đều rất tài năng và tôi nghĩ họ sẽ tiến xa. Hy vọng tôi và họ sẽ hợp tác tốt với nhau để giúp đội giành quyền thăng hạng”.
Thời còn mặc quần đùi áo số, Wright từng thi đấu rất hay trong màu Arsenal. Trong 8 năm khoác áo The Gunners, ông đá 288 trận và đóng góp 185 pha lập công. Tuy nhiên tại ĐT Anh, Wright chơi không thực sự thành công khi chỉ ghi 9 bàn sau 33 lần ra sân.
Wright có một người con ruột là Bradley Wright-Phillips và một người con nuôi là Shaun Wright-Phillips. Cùng xuất phát từ lò đào tạo của Man City, nhưng Bradley không giỏi bằng Shaun. Bradley đã khoác áo 3 CLB sau The Citizens là Southampton, Plymouth và hiện tại là Charlton.
Trong khi đó, Shaun từng được Chelsea mua với giá 21 triệu bảng vào năm 2005 trước khi trở lại Man City và giờ đang thuộc biên chế QPR. Trong màu áo ĐT Anh, tiền vệ sinh năm 1981 này (hơn Bradley 4 tuổi) đã chơi 36 trận và ghi 6 bàn.
bongdaplus.vn