Nhận chức HLV trưởng tuyển Anh, điều đầu tiên Hodgson tính tới là sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa ông với Rio Ferdinand cùng Terry. HLV Hodgson muốn dàn xếp ổn thỏa mối bất hòa giữa hai người kể từ vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc mà Terry là nghi phạm và cậu em Anton của Rio Ferdinand là nạn nhân. Cuộc gặp vẫn chưa diễn ra nhưng thời gian lại không còn nhiều. Hodgson, vì thế, đang tính toán đến chuyện liệu phương án cho cả Ferdinand lẫn Terry góp mặt ở ĐT Anh có khả thi hay không?
Chính trong buộc phỏng vấn với tờ Sportsmail vào tuần trước, HLV Hodgson đã thừa nhận, ông gần như sẽ không triệu tập cả 2 trung vệ hàng đầu của Tam Sư trong những năm gần đây dự EURO 2012. Và hôm qua ông đã tuyên bố đặt sự đoàn kết lên hàng đầu trong việc triệu tập ĐT Anh. Ngoài ra, các nhà cái tại châu Âu cũng đang đánh giá rất thấp khả năng Terry có mặt tại Ba Lan và Ukraine. Họ đưa ra tỷ lệ anh được triệu tập chỉ là: 4/9 (tức đặt 1 chỉ ăn 1,44).
Rõ ràng điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Từ vấn đề mâu thuẫn giữa 2 ngôi sao nói trên, Hodgson cũng suy nghĩ đến cái lợi-cái hại của việc Terry góp mặt. Lợi chỉ gói gọn trong vấn đề kỹ-chiến thuật, còn tác hại thì nhiều hơn thế. Thứ nhất, hình ảnh của Terry đã không còn “sạch” sau hàng loạt scandal. Thứ hai, Terry thường xuyên mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng nhất.
Một chi tiết nữa, HLV Hodgson đang đánh giá rất cao những trung vệ trẻ như Phil Jones, Lescott hay Gary Cahill. Chính vì vậy, NHM càng nghi ngờ vào khả năng Terry sát cánh cùng ĐT Anh tại lễ hội bóng đá châu Âu Hè này.
Thật ra, Terry vẫn có một giá trị tinh thần rất quan trọng với nhiều đồng đội, nhưng đó chỉ là ở Chelsea mà thôi. Qua những scandal, có thể thấy tầm ảnh hưởng về tinh thần của Terry ở tuyển Anh không còn lớn như xưa nữa. Những tuyển thủ từ các CLB khác đã nhìn Terry ít tôn trọng hơn. Hơn nữa, trong thời gian diễn ra EURO 2012, Terry vẫn là nghi can của phiên tòa xét xử vụ phân biệt chủng tộc sẽ diễn ra đầu tháng Bảy.
LĐBĐ Anh (FA) rất biết đề cao danh dự, hình ảnh của một nền bóng đá. Vì thế, để một “nghi phạm” đeo băng đội trưởng không khác gì nỗi hổ thẹn. Để điều hòa mối quan hệ trong phòng thay đồ khi không có Terry lúc này rõ ràng dễ hơn là có anh. HLV Hodgson thừa biết điều đó. Vì thế, chắc ông cũng xác định sớm sẽ không thể đến EURO 2012 với cặp trung vệ lý tưởng.
Terry vẫn luôn tuyên bố “chưa bao giờ muốn rời đội tuyển”, nhưng có khi việc anh không có mặt ở đội tuyển lại tốt hơn, dù xét về phương diện kỹ-chiến thuật, đó là một mất mát lớn. Nhưng bóng đá không chỉ đơn thuần là kỹ-chiến thuật mà khía cạnh tập thể cũng vô cùng quan trọng. FA cũng không bắt Hodgson phải vô địch EURO 2012 bằng được khi thời gian dành cho ông quá ngắn. Nên chăng, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng Terry, HLV Hodgson nên dũng cảm cho một cuộc cách mạng để làm mới Tam Sư, với sự bắt đầu từ chính hàng phòng ngự?
Bongdaplus.vn