Và ở đúng thời khắc bi kịch này, một câu hỏi được đặt ra “Ai đã hại Blackburn?”.
Chắc chắn, sẽ rất nhiều người không ngại ngần chỉ ra đích danh HLV Kean. Thua đến 22 trận sau 37 vòng, rõ ràng Kean không phải nhà cầm quân có tài. Sự yếu kém của ông được thể hiện đặc biệt ở 5 vòng đấu vừa rồi. Blackburn liên tục thất bại đúng lúc họ cần điểm nhất. Song, kết tội mình Kean là chưa đủ. Nhà cầm quân này chỉ là người trực tiếp “đâm” Blackburn mà thôi. Kẻ đã đưa dao cho Kean và khuyến khích ông làm hại CLB chính là Venky’s, tập đoàn đang sở hữu Blackburn.
Sự việc rùm beng lên khi người ta công bố lá thư của phó GĐĐH Paul Hunt gửi cho Anuradha Desai, bà chủ của Blackburn, nhiều tháng trước đây. Trong lá thư ấy nổi bật là các điểm: “Sa thải Kean”; “yêu cầu đầu tư nhiều hơn”; “yêu cầu giới chủ đến CLB thường xuyên hơn”; “cảnh báo nguy cơ xuống hạng” và “cảnh báo nguy cơ NHM quay lưng”. Hunt gửi lá thư đó hồi tháng 12/2011, ngay sau thất bại 1-2 trước Bolton. Tuy nhiên, đáp lại ông chỉ là sự im lặng và điều Hunt cảnh báo đã thành sự thực: Blackburn rớt hạng trong ê chề và trước sự phản ứng dữ dội của NHM.
Giờ đây, nếu có sa thải Kean thì cũng đã là quá muộn. Venky’s hẳn sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện làm bóng đá ở Anh. Nó hoàn toàn khác với việc buôn bán thịt gà mà họ vẫn đang làm giàu nhờ đó.
Bongdaplus.vn