Ở Premiership 2011/12, một vài gương mặt nơi hàng phòng ngự đã nổi lên, như Gary Cahill, Jones, Smalling…
Trong số đó, Cahill là cầu thủ ấn tượng nhất. Về phần Jones và Smalling, giới chuyên môn đều đánh giá họ còn trẻ và lối chơi lại thuộc dạng hậu vệ hiện đại, không quá mạnh về tranh chấp tay đôi, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Vì thế, Hodgson không thể mạo hiểm sử dụng.
Lescott đang đạt phong độ rất tốt mùa này với khả năng tranh chấp và bọc lót tốt. Song anh có nhược điểm là cầm bóng kém. Ở Man City, mỗi khi có bóng, anh hầu như chỉ có giải pháp là chuyền sang cho Kompany. Còn Cahill, ngoài khả năng phòng ngự tuyệt vời, anh còn là mối đe dọa khi sút phạt trực tiếp. Nhưng trung vệ này lại mắc phải nhược điểm là thiếu kinh nghiệm đối đầu đỉnh cao.
Nhưng vấn đề chính là phong độ không tốt hiện nay của Ferdinand. Người bọc lót nếu không chơi tốt thì dù Cahill hay Lescott có cố gắng đến mấy cũng chịu thua. Trong sự băn khoăn về cặp trung vệ, có lẽ nào HLV Hodgson sẽ nghĩ đến một người cũ nữa có thể giúp ích lúc này: Ledley King của Tottenham?
Bongdaplus.vn