Cuối tuần này, Manchester City sẽ tiếp đón Queens Park Rangers trên sân nhà trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Premier League mùa này. Nếu thắng, thầy trò Mancini chắc chắn sẽ có danh hiệu vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1968, do M.U khó có khả năng ghi 10 hay 11 bàn vào lưới Sunderland. Nhưng dù có lợi thế lớn như vậy, song HLV Mancini vẫn tỏ ra rất cẩn trọng. Ông thậm chí còn nói với các học trò rằng họ mới chỉ "chạm 2 ngón tay vào chức vô địch Premier League mùa này".
"Chúng tôi đã đặt hai ngón tay lên danh hiệu", Mancini nói. "Nhưng như thế là không đủ. Chúng tôi vẫn còn một trận phải đấu nữa, và đó là một trận đấu rất khó khăn. Cảm xúc của tôi sau trận thắng Newcastle là rất tốt, và các cầu thủ cũng vậy. Nhưng chúng tôi cần phải giữ được sự tỉnh táo trong trận đấu với QPR".
Hiện tại, đối thủ của Mancini, Alex Ferguson, đang tìm mọi cách để gây áp lực lên đội bóng áo Xanh. Ông còn dùng chiêu khích tướng với cậu học trò cũ Mark Hughes, người hiện đang là HLV của QPR, nói rằng Hughes "nên" cảm thấy phải trả thù Man City vì họ đã sa thải ông theo cách "vô đạo đức". Tuy nhiên, với Mancini, những đòn tâm lý của vị đồng nghiệp lão thành sẽ không thể khiến ông lung lay.
"Chúng tôi đã thành công trong việc giữ đôi chân của các cầu thủ trên mặt đất", HLV 47 tuổi nói tiếp. "Chúng tôi đã làm điều đó khi đấu với Manchester United. Sau đó chúng tôi lại làm điều đó trước trận gặp Newcastle. Chúng tôi sẽ không thay đổi gì cả. Nếu chúng tôi không giữ tập trung và chuẩn bị tốt cho trận đấu, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn".
"Chúng tôi không có áp lực. Trước trận đấu với Newcastle thì có thể là có. Nhưng bây giờ thì không. Chúng tôi chỉ còn phải chơi 1 trận nữa, và chỉ cần chơi như đã chơi hôm Chủ nhật trước".
bongdaplus.vn