
Ginola muốn thay Villas-Boas dẫn dắt Tottenham
Theo chính lời Ginola trước khi ký hợp đồng với Villas-Boas, BLĐ Tottenham đã có ý định mời ông trở lại White Hart Lane để đảm nhiệm vị trí HLV vẫn còn bỏ trống sau khi đội bóng sa thải Harry Redknapp. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Pháp khi ấy đã không thật sự hứng thú.

Ginola (trái) đã từng có thời làm mưa làm gió trong màu áo Tottenham
Ginola cho biết: "Tôi đã có bằng HLV ở Anh, tôi cần có nó để có thể dẫn dắt một đội bóng nào đó đấy tại Premier League. Tôi vẫn đang theo các khóa học ở London, và muốn gắn bó với đội bóng cũ Tottenham. Thật may mọi người ở đội bóng này vẫn chưa quên tôi, và tôi cũng sẽ không bao giờ quên họ.
"Khi còn thi đấu cho Tottenham, tôi đã trải qua khoảng 4 đời HLV. Chủ tịch đội bóng khi đó luôn thích thú với việc thay HLV, cứ sau khoảng 6 tháng lại đổi một người."
"Năm 1999, mặc dù tôi đã có một mùa giải xuất sắc và được bầu là cầu thủ hay nhất của mùa giải, tuy nhiên HLV George Graham lại nghĩ tôi đã quá già (khi đó 32 tuổi) và quyết định tống tôi ta đường. Khi đó rất nhiều CĐV đã rất tiếc cho tôi, họ vẫn mua áo có in tên tôi và có khá nhiều người đã quyết định trả không mua vé cả mùa".