
Everton bị "cướp trắng" chiến thắng trước Newcastle
>>
>>
đã bị trọng tài không công nhận hai bàn thắng, mà cả hai ông bầu hai đội là David Moyes và Alan Pardew đều thừa nhận hoàn toàn hợp lệ.
Trọng tài chính Mike Jones và trợ lý Ceri Richards phút 58 đã có quyết định không chính xác khi cho rằng Marouane Fellaini rơi vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Newcastle, sau đó ở phút 79, không công nhận bàn thắng của Victor Anichebe dù sau cú đánh đầu của tiền đạo này, bóng đã đi qua vạch cầu môn trước khi Williamson phá ra.

Bóng đá đi qua vạch cầu môn sau cú đánh đầu của Anichebe
“Có hai bạn thắng đã không được trợ lý trọng tài công nhận, nhưng tôi không thể lấy lại được. Tôi không biết tại sao trọng tài biên lại không quan sát được”, ông bầu của Everton, David Moyes thể hiện thái độ bất lực sau trận đấu. “Nó đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nhưng liệu tôi có thể làm được gì? Chẳng thể làm được gì. Chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng”.
Người đồng nghiệp bên phía đối diện của Moyes, Alan Pardew tỏ ra thông cảm khi cho rằng: “Một tình huống bóng chắc chắn đã đi vạch cầu môn. Tôi đã nói rất nhiều, giống như các huấn luyện viên tại Premier League rằng công nghệ nên được đưa vào sử dụng. Everton đã trả giá bằng một bàn thắng quyết định”.