
"Điểm danh" các tân binh của đội tuyển Anh
Vị trí đầu tiên có thể nói là gọi để lên tập trung cho đủ quân số yêu cầu chính là thủ thành Foster. Năng lực của Foster không hề thua kém John Ruddy nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Joe Hart vẫn là số 1. Như vậy, Foster có thể vẫn còn được gọi dài dài khi anh mới chỉ 24 tuổi nhưng để có vị trí chính thức thì lại là một câu chuyện khác.
Ở hàng thủ, Hodgson gọi Caulker, Shawcross và Jenkinson. Dễ thấy, cơ hội của Jenkinson lớn hơn cả khi Johnson ngày càng có dấu hiệu xuống dốc. Trong khi đó, phong độ của Jenkinson ở Arsenal khi Sagna chưa quay lại đã chứng minh anh chính là tương lai của Tam sư. Còn Caulker và Shawcross, họ sẽ chỉ có thể là dự bị cho cặp Cahill-Jagielka mà thôi dù rằng Caulker đang được đánh giá rất cao trong màu áo Tottenham gần đây.
Cả hai cái tên được gọi mới ở hàng tiền vệ là Osman và Sterling đều khá gây bất ngờ. Sterling còn quá trẻ (17 tuổi) trong khi Osman lại quá già (31 tuổi) cho lần gọi đầu. Hodgson có thể sẽ coi Sterling là thử nghiệm cho tương lai trong khi Osman là để lấp chỗ trống khi thiếu vắng Barry và Carrick. Chắc chắn, xuất phát của hàng tiền vệ Tam sư sẽ không có tên hai nhân tố mới đó.
Mọi tập trung chú ý đều dồn về nhân tố mới mang tên Zaha. Cầu thủ được gọi thay Rooney đang là mục tiêu săn đuổi của Arsenal. Giới chuyên môn của Anh nhận định về Zaha là “lỳ lợm như Maradona và kỹ thuật như Best”. Zaha được coi là có “giác quan thứ sáu” khi chơi bóng và đây sẽ là thử nghiệm quan trọng nhất của Hodgson ở lần tập trung đội tuyển này.