
ĐHTB vòng 9 Premier League: Những sự trở lại ấn tượng
THỦ MÔN: Julio Cesar (QPR)

Chỉ sau một thời gian ngắn khoác áo QPR, thủ môn người Brazil này đã cho thấy tại sao anh được đánh giá cao thế dù đã có tuổi. Chơi ổn định, chắc chắn và đẩy bóng hết sức hiệu quả, Cesar xứng đáng được bầu là thủ môn xuất sắc nhất vòng đấu này nhờ màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong trận đấu với Arsenal.
HẬU VỆ: Sagna (Arsenal) - Ferdinand (M.U - Ramis (Wigan) - Figueroa (Wigan)
Không dễ để chọn ra được một hàng phòng ngự thật sự ấn tượng khi các trận đấu ở vòng 9 này đã diễn ra rất bất ngờ. Bên cánh phải, Sagna có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Vừa trở lại sau chấn thương nhưng anh đã rất nhanh chóng bắt nhịp với đồng đội và ngoài việc góp công giúp Arsenal giữ sạch lưới trước QPR, Sagna còn gây ấn tượng bằng khả năng lên xuống khá đều đặn bên cánh phải. Ở vị trí trung vệ Rio Ferdinand tiếp tục là sự lựa chọn đáng tin cậy. Sự bình tĩnh, khả năng phá đoán và cắt bóng tốt của anh vẫn luôn được ghi nhận dù phải đối mặt với một Chelsea gồm toàn những cầu thủ rất nhanh nhẹn và khéo léo.

Ở nửa đối diện của hàng thủ này sẽ được giao cho bộ đôi của Wigan là Ramis và Figueroa. Sự xuất sắc của họ đã giúp Wigan làm nên một chiến thắng đầy ấn tượng trước West Ham. Phòng ngự chủ động, chặt chẽ và khả năng tham gia tấn công của Figueroa cũng đã phát huy rất tốt. Và sở dĩ thế là vì anh còn được sự hỗ trợ hoàn hảo từ Ramis, một tấm lá chắn rất khó bị xuyên thủng.
TIỀN VỆ: Baird (Fulham) - Wilshere (Arsenal) - Mata (Chelsea)
Sau hơn 1 năm nghỉ dưỡng thương, tiền vệ trẻ Jack Wilshere đã chính thức thi đấu trở lại. Với cầu thủ người Anh này, đó thực sự là cảm giác tuyệt vời, thỏa sự khao khát khi phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu. Trận đầu tiên của Wilshere cũng là một trận đấu mà anh chơi rất xuất sắc khi làm tốt nhiệm vụ điều phối bóng ở trung tâm hàng tiền vệ và có những pha tỉa bóng rất thông minh cho đồng đội. Wilshere trở lại và đá hay, hẳn không chỉ Arsenal mà BHL ĐT Anh cũng đang rất sung sướng.

Cầu thủ đa năng Chris Baird của Fulham đang chơi rất hay trong thời gian gần đây. Công thủ toàn diện và không chỉ biết chuyền bóng anh còn có khả năng băng lên và ghi những bàn thắng rất quan trọng. Tuy nhiên trên hàng tiền vệ, Juan Mata mới là cầu thủ ấn tượng nhất ở loạt trận này khi chơi cực hay ở trận gặp Man United. Lối chơi cần mẫn, sáng tạo và khả năng chuyền bóng cực tốt của anh đã giúp Chelsea gỡ hòa 2-2 sau khi để Man United dẫn trước 2-0. Nếu như 2 đồng đội là Ivanovic và Torres không dính thẻ đỏ, Mata sẽ không bị thay ra và Chelsea còn có thể thắng.
TIỀN ĐẠO: Van Persie (M.U) - Berbatov (Fulham) - Suarez (Liverpool)
HLV Alex Ferguson của Man United đã không ngoa khi khẳng định rằng van Persie là bản hợp đồng thành công nhất của ông trong mùa Hè này. Tiền đạo người Hà Lan đã chứng minh điều đó bằng phong độ xuất sắc trong màu áo Man United. Chơi ăn ý với phần còn lại và ghi bàn rất đều đặn. Bàn thắng đẹp vào lưới Chelsea ở vòng đấu này là bàn thứ 6 anh ghi được tại Premier League mùa này.

Suarez là một trường hợp rất đáng ghi nhận khi anh đang làm tốt nhiệm vụ kéo cả con tàu ì ạch Liverpool tiến lên với những bàn thắng liên tiếp. Là tiền đạo duy nhất còn lành lặn, những gì tiền đạo này làm được quả là điều tuyệt vời với đội chủ sân Anfield. Trong khi ấy, Dimitar Berbatov lại là một trường hợp đặc biệt. Chơi quá tệ ở Man United nhưng lại thăng hoa khi tới Fulham. Tiền đạo người Berbatov này lại tiếp tục lập công với bàn thắng vào lưới Reading cho dù phải thi đấu cùng chấn thương.
ĐỘI HÌNH CỤ THỂ

