
Theo dự đoán của giới chuyên môn, trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, Chelsea có khả năng sẽ thất bại trước Arsenal, Tottenham và thậm chí có thể đứng thứ 6 Premiership sau Newcastle. Như vậy, để đoạt vé dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu mùa tới, Chelsea chỉ còn một cách duy nhất là vô địch Champions League mùa này, một nhiệm vụ quá khó.
Quay lại ở thời điểm đầu mùa, Arsenal mất người trầm trọng khi Nasri, Clichy, Fabregas ra đi và không nhiều người đánh giá cao khả năng của Pháo thủ. Vì vậy, việc Arsenal xuất hiện ở Top 4 là một bất ngờ, nhưng lại không bất ngờ chút nào khi Chelsea vật vã mãi mà không có được thành tích tương tự.
Ở đầu mùa bóng, thật ra Chelsea không coi Arsenal là mối đe dọa mà họ chỉ nhìn vào hai kình địch M.U và Man City mà thôi. The Blues cho rằng Top 4 nghiễm nhiên là vị trí thuộc về mình. Nhưng ở Stamford Bridge, không ai ngờ đến việc Lampard và đồng đội lại có thể xuống sức ở mùa này. Để mất Benayoun, Chelsea đã vô tình tự làm suy yếu bản thân trong khi lại để đối thủ mạnh lên. Nhìn cách Benayoun đóng góp cho Arsenal ở trận gặp Man City vừa rồi là đủ hiểu. Và bệnh chủ quan ở Chelsea thì không phải bây giờ mới có. Những cảnh báo về cái mắt cá ngày càng tệ của Ashley Cole mà HLV Ancelotti để lại đã không ai chịu lắng nghe. Bây giờ thì mọi sự đã rõ, Cole như một thương bệnh binh thường trực.
Khi Arsenal thắng Chelsea ở Stamford Bridge, chính Benayoun đã tỏ thái độ vui mừng. Như vậy đủ hiểu tình cảm của anh đối với Chelsea là thế nào. Và Chelsea có thể còn mất nhiều hơn là vị trí Top 4 mùa này. Hết mùa, có thể Benayoun sẽ rời Chelsea và biết đâu đích đến lại chính là Arsenal.
Benayoun là mắt xích nhỏ nhưng kết cục để lại quá lớn. Chelsea từng “giết Arsenal” bằng cách rút ruột vụ Ashley Cole. Lẽ nào họ quên rằng việc làm đối thủ yếu đi cũng là để mình mạnh lên chính là một triết lý trong bóng đá?
Bongdaplus.vn