
HLV Mancini đang kêu gọi các học trò chiến đấu tới những phút cuối cùng để duy trì hy vọng, đồng thời cứu luôn chiếc ghế của chính ông.
Trước khi bước vào vòng 33, Man City kém Man United tới 8 điểm. Đấy thực sự là một khoảng cách mênh mông trong bối cảnh Premiership đang đi đến giai đoạn cuối. Với nhiều người, cuộc đua tới ngôi vô địch coi như đã ngã ngũ. Thế nhưng, HLV Roberto Mancini lại không nghĩ như vậy. Trong buổi tiếp xúc với báo giới ngày hôm qua, chiến lược gia người Italia lớn tiếng tuyên bố Man City chỉ thất thế chứ chưa đến mức hết hy vọng. Do đó CLB chủ sân Etihad sẽ chiến đấu tới những phút cuối cùng.
“Tôi sẽ không bao giờ dùng từ không thể khi Man City vẫn còn hy vọng. Đó không phải là cách sống của tôi. Đây là một giai đoạn khó khăn nhưng chúng tôi cần phải suy nghĩ tích cực. Tôi tự hào về những gì các cầu thủ Man City đã làm cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi bây giờ cần tiếp tục chiến thắng và giành mọi điểm số có thể”, HLV Mancini tuyên bố.

Nhà cầm quân người Italia còn dẫn chứng về đoạn kết của mùa giải trước để khích lệ tinh thần chiến đấu của các học trò. Năm ngoái, Chelsea kết thúc vòng 32 Premiership với 8 điểm ít hơn Man United. Nhưng sau vòng 35, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 3 điểm. Theo Mancini thì cơ hội bao giờ cũng có và điều quan trọng là người ta nắm bắt nó như thế nào.
Ngay sau khi HLV Mancini kêu gọi tinh thần chiến đấu của các học trò, tiền vệ James Milner đã lên tiếng hưởng ứng. Tuyển thủ Anh này hứa sẽ chơi bóng với quyết tâm cao nhất, đồng thời đặt mục tiêu thắng tất cả các trận còn lại của mùa bóng.
Những gì Mancini và cậu học trò Milner tuyên bố khiến người ta có cảm giác Man City sẽ tử chiến trong từng trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, xem ra động thái trên là để phục vụ cho công cuộc giữ ghế của Mancini nhiều hơn là giúp đội bóng áo xanh thành Manchester vượt lên trước hàng xóm man đỏ.
Giờ đây, hẳn Mancini đã cảm nhận được mức độ lung lay của chiếc ghế đang ngồi. CĐV và không ít cầu thủ tỏ ra bất mãn trước cách ông o bế Balotelli. Vì thế, Mancini buộc phải vãn hồi trật tự bằng cách gạt “ngựa chứng” đồng hương khỏi các kế hoạch tương lai, đồng thời kêu gọi toàn đội xích lại gần nhau hơn vì mục tiêu chung. Mancini muốn vẽ lên một bức tranh đoàn kết, với tinh thần chiến đấu đến cùng để thuyết phục giới chủ. Dù sao thì việc thay đổi cách đánh giá cảm tính của các ông chủ Ả-rập cũng dễ dàng hơn là rút ngắn cách biệt với kình địch cùng thành phố Man United.
Bongdaplus.vn