
Chelsea mất “sao” vào tay Tottenham vì thái độ bề trên
Caulker hiện là một trong những hậu vệ triển vọng nhất của bóng đá xứ Sương mù. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ quên cái ngày anh nhận được bức thư từ chối được gửi từ sân Stamford Bridge vài năm về trước.
Caulker rất muốn gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea, nhưng các tuyển trạch viên ở đây lại thẳng thừng chê bai và khẳng định anh không đủ trình thi đấu cho The Blues.
“Tôi đã có cảm giác mình là đồ bỏ đi khi tôi trẻ hơn thế này”, Caulker giải thích. “Tôi thường chơi bóng tại các giải đấu ngày Chủ nhật và có một vài trận đấu thử nghiệm, một trong số đó với Chelsea.”

“Nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Tôi kết thúc trận đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Họ (Chelsea) viết cho tôi một lá thư và nói rằng tôi không vượt qua được kỳ sát hạch. Thật đáng thất vọng.”
Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu một trong những ngôi sao sáng giá của xứ Sương mù, còn Caulker đã tìm được bến đỗ giúp anh phát triển là Tottenham. Caulker không phải mẫu cầu thủ suốt thời thơ ấu gắn liền với học viện bóng đá, nhưng điều này không có nghĩa anh kém hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Caulker cao, nhanh và khỏe, Villas-Boas nhận ra tiềm năng của cậu học trò 20 tuổi và đã tạo điều kiện cho anh phát triển. Caulker đã được đá chính 1 trận (ghi 1 bàn) và 2 lần vào sân trong đầu hiệp 2 ở Premier League năm nay.

“Tôi rất biết ơn Tottenham đã tạo điều kiện cho tôi thử việc sau khi Chelsea để tôi đi, nhưng cùng thời điểm đó, tôi biết cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào”, Caulker nói tiếp.
“Tôi cũng ngạc nhiên về cơ hội đến với mình nhưng việc chuyển từ vị trí tiền vệ sang hậu vệ đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nắm được kỹ thuật cá nhân của đối thủ của mình. Những người xung quanh tôi đã gắn bó với CLB từ năm lên 6-7 tuổi và tôi buộc phải nỗ lực để bắt kịp họ. Nhưng những HLV ở đây (Tottenham) rất tốt và họ đã giúp tôi rất nhiều.”
“Có sự khác biệt lớn giữa các trận đấu ở Premier League và các trận đấu ở đội trẻ. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn vào sân với tinh thần cao nhất”.