
Cựu cầu thủ Liverpool tố cáo Gerrard ích kỷ
“Gerrard thà để Liverpool thua và anh ta ghi bàn. Các cựu binh của đội bóng không thể ở bên cạnh anh ta"

Trước đó, trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2007, Steven Gerrard đã đặt câu hỏi về tình cảm của Diouf với đội chủ sân Anfield. “Tôi không phải là người hâm mộ Diouf. Là người gắn bó Melwood và Anfield, tôi biết cầu thủ nào khát khao, cầu thủ nào có Liverpool trong trái tim. Diouf chỉ quan tâm đến bản thân anh ta” – đây là những dòng trong cuốn tự truyện của đội trưởng The Kop.
“Thái độ của Diouf không ổn. Tôi có cảm giác anh ta không thực sự muốn cống hiến hết sức mình để đưa Liverpool quay trở lại vị thế hàng đầu”.

Và Diouf, cũng trên L’Equipe, đã có những lời phản pháo lại nhận định trên của Gerrard: “Những gì anh ta nói chỉ bởi lợi ích cá nhân. Tất cả điều tôi lo lắng là đội tuyển Senegal, tôi đã đưa họ vào tới tứ kết World Cup 2002”.
“Tôi có tên trong 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ của Pele.Tôi tôn trọng anh ta (Gerrard) trong tư cách một cầu thủ, nhưng không tự cao tự đại hơn anh ta”, Diouf tiếp tục chĩa mùi dùi về đội trưởng Liverpool và khẳng định Gerrard không phải là một nhân vật nổi tiếng tại Anfield: “Anh ta không quan tâm đến những người khác. Tôi đã nói chuyện với một số người có tên tuổi tại Liverpool và không ai có thể chịu được anh ta”.