
BÌNH LUẬN: M.U có thể mất tất vì "lỗ hổng ở trái tim"
Trận đầu tiên, gặp Everton, Marouane Fellaini. Trận thứ hai, gặp Fulham, Moussa Dembele. Điểm chung: Cả hai tiền vệ trung tâm dày người này dễ dàng đánh bại các đồng nghiệp cùng vị trí bên phía Manchester United, và liên tục đặt hàng thủ của đội bóng áo Đỏ dưới tình trạng báo động. Rõ ràng, hàng phòng ngự và hai bên cánh đang là những vị trí tạo ra nhiều âu lo, nhưng chính trung tâm hàng tiền vệ mới là nơi các CĐV của "Quỷ đỏ" cảm thấy ít yên tâm nhất.
Trong bóng đá hiện đại, sở hữu một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ (chủ yếu là những cầu thủ có nguồn gốc châu Phi), đang trở thành một yêu cầu mang tính bắt buộc. Ngay cả Barca, với lối chơi được đánh giá là mềm mại nhất thế giới, cũng hiểu được sự cần thiết của một cầu thủ như thế. Sau Toure, Keita, họ tiếp tục đưa về Alex Song. Nhưng M.U, không hiểu vì sao, không nhận ra điều này. Hoặc cố tình phớt lờ điều này. Tiền vệ phòng ngự "mạnh mẽ" nhất của họ lúc này, Michael Carrick, thực ra không hề là mẫu cầu thủ được đánh giá cao về cơ bắp.

Trước Everton và Fulham, hàng tiền vệ của M.U đã gặp muôn vàn khó khăn trong việc xuyên thủng tuyến hai đầy cơ bắp của đối thủ. Như trong trận gặp Fulham, Kagawa và Cleverley liên tục bị các tiền vệ của đội khách là Mahamadou Diarra và Dembele đánh bại trong những cuộc chiến tay đôi đòi hỏi thể lực. Để tránh cảnh ngột ngạt, M.U buộc phải đưa bóng ra biên nhiều hơn; nhưng trong một ngày các cầu thủ chạy cánh đều chơi dưới sức, số cơ hội mà các tiền đạo của M.U nhận được là rất hạn chế. Đây là vấn đề có thể thấy trước, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục ám ảnh M.U.
Có những nỗi lo ở vị trí trung vệ. Có cảm giác thiếu an tâm ở vị trí thủ môn. Hai cánh cũng đã chơi không được như kỳ vọng. Nhưng trên hết, tiền vệ phòng ngự chính là vị trí khiến các CĐV của M.U cảm thấy "nhức nhối" nhất. Nếu ngay cả những cầu thủ "hạng hai" như Fellaini và Dembele cũng có thể khiến M.U khốn khổ, thì điều gì sẽ xảy ra khi "Quỷ đỏ" phải đối mặt với những ngôi sao tầm cỡ Yaya Toure? Thậm chí, ngay cả cầu thủ hay chấn thương vặt Diaby của Arsenal cũng có thể dễ dàng làm chủ khu trung tuyến, nếu anh chỉ phải đối mặt với những Cleverley, Kagawa hay Paul Scholes.
Vì Sir Alex đã tuyên bố kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012 với M.U đã chính thức kết thúc sau vụ mua Angelo Henriquez, triển vọng M.U sục sạo thị trường để tìm kiếm phương án giải quyết bài toán khó này coi như không tồn tại. HLV người Scotland sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những con người mà ông hiện có. Vấn đề là ai đáng để đặt niềm tin? Phil Jones, vẫn đang chấn thương lưng chưa hẹn ngày trở lại? Hay Michael Carrick, người chưa bao giờ được đánh giá là một "máy quét" đích thực, và từng nhiều lần khiến M.U thất thế trong cuộc chiến giành thế trận bởi lối chơi ẻo lả của mình?