
Lăng Kính: Làm rể nhà giàu
Nhưng cái thời “tiền nào cũng là tiền” ấy bây giờ đã qua. 4 năm sau ngày Robinho không thể phân biệt tiền của Man City với tiền của Chelsea, đội bóng của Hoàng thân Mansour đã ở một vị thế khác.
2.Trên cỗ máy tìm kiếm Google phiên bản tiếng Việt, nếu bạn gõ vào từ khóa “làm rể nhà giàu”, thì những

Quan niệm từ xa xưa và một phần thực tế xã hội là như thế: nếu người đàn ông là trụ cột kinh tế của gia đình, sự trọng vọng dành cho anh sẽ khác so với một người mà phần đóng góp của anh ta chỉ là số nhỏ so với cái “chĩnh gạo” vừa sa vào.
Man City là một nhà giàu. Đội hình của HLV Mancini đang thừa mứa. Nếu trong thời của Robinho, Man City gặp khó trong việc chiêu mộ các ngôi sao vì họ vẫn non yếu, thì bây giờ điều cản trở họ lại là… sự dư thừa.
Mùa Hè này, De Rossi (Roma), Van Persie (Arsenal) và Eden Hazard (Lille) đều đã từ chối Man City. Van Persie chọn gia nhập M.U, còn Hazard đến Chelsea, nơi họ biết rằng sẽ được ra sân thường xuyên hơn. Vấn đề không còn là tiền nữa. Nếu đến Man City, họ sẽ phải cạnh tranh vị trí với ít nhất là 3 cầu thủ đắt giá tương đương để được ra sân.
Mancini than trời. Việc mua sắm chưa bao giờ khó khăn với Man City đến thế. Ngay cả những người có thời tưởng như sẵn sàng “mặt dày” ngồi không ăn lương giờ cũng tìm đường tháo chạy để được chơi bóng. Adebayor chấp nhận giảm lương để sang Tottenham, Santa Cruz cũng đang sẵn sàng giảm thu nhập để tới Betis…
3.Nhờ một vài “trung thần” như De Jong, Kolarov, Balotelli, Milner vẫn chịu đóng vai “kép phụ”, đội hình của Man City vẫn dày dạn tương đối. Nhưng nó sẽ rất khó được tăng cường. Một nghịch cảnh trớ trêu: Man City không thể mua người vì họ quá giàu.
Nghịch cảnh ấy có thể coi như một sự tự cân bằng của các quy luật xã hội. Được cái này thì phải mất cái kia. Nếu Man City vẫn có thể sở hữu De Rossi và Van Persie, thì thật khó tưởng tượng ai sẽ cạnh tranh nổi với họ.
Hóa ra là đồng tiền không phải có sức mạnh tuyệt đối. Đội bóng của Mancini vẫn sẽ phải chiến đấu bằng trí tuệ và sự nỗ lực tự thân, đối mặt với những giai đoạn khủng hoảng nhân sự bình thường như bao đội bóng khác.
Đó có thể xem như một may mắn cho những người yêu bóng đá. Sẽ không ai muốn những siêu sao ở tầm Robinho mất tích trong một cái “lò xay người”.