Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Alex Song đã có những thổ lộ về niềm đam mê chơi bóng của mình cho Arsenal, đồng thời cũng buộc tội bóng này đã “chơi xấu” khi tung ra những thông tin sai lệch về lí do của vụ chuyển nhượng.
Trước đó, Song đã có 197 lần ra sân cùng các Pháo thủ, sau khi được mang về từ Bastia với giá chỉ vẻn vẹn 1 triệu bảng vào tháng 8/2006.
Mọi thứ chỉ là giả tạo?
Càng chơi càng tiến bộ, ở mùa giải trước, Song đã chơi tổng cộng 46 trận, và về nhì trong cuộc bầu chọn Cầu thủ của năm của các CĐV, đứng sau Robin Van Persie. Trớ trêu thay, cả hai dường như đã nằm trong kịch bản chuyển nhượng của Arsenal mùa hè này khi liên tục gặp vướng mắc trong việc ký hợp đồng mới.
Song kể: “Tôi đã bị lừa dối trong vòng 8 tháng trời. Lần đầu tiên tôi hỏi về một bản hợp đồng mới là vào khoảng tháng 11/2011. Họ bảo tôi chờ qua năm mới, và sau đó là chờ đến tháng 3, rồi tháng 4, rồi cuối mùa, và lại sau Euro. Cuối cùng thì họ bảo sẽ ký hợp đồng mới với tôi khi nào họ muốn. Và tôi đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.”
Họ đã bị vào tròng mà không hề hay biết
Và rồi thì Barca cũng đến và mang theo bản hợp đồng 5 năm mà Song đã chờ đợi từ lâu. Và cầu thủ này cũng đã đi theo tiếng gọi của lẽ phải. Ngẫm ra, điều này cũng hợp lý, bởi Arsenal không còn tha thiết với Song, trong khi bên kia chiến tuyến, một Barca đang ở trên đỉnh thế giới, cùng một bản hợp đồng mang lại nhiều tương lai.
Chưa hết, Song còn chỉ ra sự “xấu chơi” của Arsenal khi đăng tải những thông tin sai sự thật về anh như “lười biếng”, “thái độ kém”, và “thường xuyên đi tập muộn”. Song cho hay:
“Tôi thật sự buồn khi thấy được những lời lẽ trên. Tôi luôn kính trọng HLV Wenger cũng như yêu Arsenal, thật thất vọng khi nhận ra mình đã bị nhìn nhận như thế nào trong một môi trường tưởng chừng như quá hoàn hảo.”
Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Song
Tới với Barca, Song sẽ gặp lại người đồng đội cũ Cesc Fabregas, cùng cơ hội sánh vai cùng các siêu sao như Iniesta, Xavi hay Messi. Cơ hội ra sân rõ ràng không nhiều khi dường như Song được mua về để thay thế vị trí dự bị của Keita. Tuy nhiên, Song vẫn rất lạc quan:
“Tôi có thể sẽ phải ngồi dự bị nhiều, nhưng có hề chi khi mà bạn được chơi giữa một tập thể của những cá nhân kiệt xuất. Đây là cơ hội của cả đời tôi và chắc chắn tôi không thể bỏ lỡ nó.”
Minh Đức (ibongdavn.com)