
Sir Alex khen Percy, trách De Gea & Vidic
>>
>>
M.U giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Fulham. Đội chủ nhà sớm bị Fulham vượt lên dẫn trước nhưng ngay lập tức, các tân binh của Sir Alex lên tiếng. Đầu tiên là bàn san bằng tỷ số của Van Persie, tiếp đến là Shinji Kagawa gia tăng cách biệt và cầu thủ trẻ Rafael ghi bàn thứ ba. Dù để Fulham gỡ được thêm một bàn ở hiệp hai nhưng Quỷ đỏ vẫn giữ vững chiến thắng ở lại sân nhà Old Trafford.
VIDEO:
Đánh giá sau trận đấu, Sir Alex đặc biệt khen ngợi bàn thắng mang tính chất bước ngoặt của tân binh Van Persie - một pha volley táo bạo, gỡ hòa cho M.U và khiến cho các đồng đội hưng phấn để vùng lên sau đó.

"Một cú dứt điểm tuyệt vời, một bàn thắng xuất sắc - điều đó cho thấy bản năng săn bàn của Van Persie đã trở lại. Bàn san bằng tỷ số tạo ra bước ngoặt lớn cho trận đấu này. Từ lúc đó chúng tôi đã chơi tốt hơn và vươn lên giành chiến thắng".
Sir Alex cũng không quên nhắc đến Shinji Kagawa - nhạc trưởng người Nhật đã có màn trình diễn ấn tượng và góp một bàn thắng cho M.U.
"Van Persie chơi quá hay, Kagawa cũng rất tuyệt. Tôi hài lòng với cả hai người. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho họ. Robin chưa có nhiều thời gian làm quen nhưng đã có một trận đấu đáng nhớ. Tương lai sẽ còn tốt hơn".
Nói về pha đá phản lưới nhà của Vidic, Sir Alex tỏ ra không hài lòng với tình huống phối hợp thiếu ăn ý của đội trưởng M.U với thủ môn De Gea: "Chúng tôi đang áp đảo và vùng lên tìm được những bàn thắng sau khi đã bị thủng lưới sớm. Lẽ ra các học trò của tôi có thể ghi 4,5 hoặc 6 bàn thắng nhưng họ lại để thua một bàn ngu ngốc. Rất may toàn đội không phải trả giá vì sai sót đó".