Arsenal đã có được chiến thắng đầu tiên tại Premiership 2011/12. Ba điểm  giành được trước Swansea không chỉ đưa họ thoát khỏi nhóm cuối mà còn  góp phần giải tỏa sức ép. Tuy nhiên, những người yêu mến Arsenal vẫn  chưa thể yên tâm về đội bóng sau chiến thắng này.
Trận gặp Swansea cuối tuần qua, tuyến giữa Arsenal chỉ hoàn thành tốt  công việc kiểm soát bóng. Trong ngày ra mắt các CĐV sân Emirates, tân  binh Mikel Arteta thi đấu rất cố gắng. Anh nỗ lực di chuyển và tranh  chấp, giúp Pháo thủ giành thế thượng phong ở trung tuyến. Song tiền vệ  người Tây Ban Nha còn phải cố gắng nhiều nữa mới có thể lấp đầy khoảng  trống mà Nasri và Fabregas bỏ lại. Arteta thừa nhiệt tình nhưng không có  được sự tinh tế như các tiền vệ dẫn dắt trước đây của Arsenal. Những  đường chuyền của anh không đủ xé rách hàng phòng ngự đối phương như  Nasri hay Fabregas từng thể hiện. 

Arsenal đã giành được 3 điểm quý gia song họ chưa giải quyết được bài  toán lối chơi. Những pha xuống bóng của đội chủ sân Emirates khá lộ và  dễ bị đối phương bắt bài. Thêm một vấn đề nữa khiến HLV Wenger đau đầu  là khả năng kết thúc của các chân sút. Trong trận gặp Swansea vừa qua,  các cầu thủ Arsenal đã tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm. Thế nhưng, chỉ  khoảng 1/5 trong số này đi trúng khung thành đối phương.
Thống kê trên cho thấy, tình trạng lệch thước ngắm của Pháo thủ đã đến  mức nghiêm trọng. Nếu không sớm cải thiện khả năng kết thúc, Arsenal sẽ  gặp nhiều khó khăn thời gian tới bởi không phải trận nào họ cũng được  gặp hàng thủ thi đấu cởi mở như Swansea.
Cuối tuần qua, thầy trò Wenger đã may mắn khi được thủ môn đối phương  biếu cho một cơ hội ăn bàn mười mươi. Nếu như người gác đền Michel Vorm  bên phía Swansea không ném bóng trúng lưng đồng đội, tạo điều kiện cho  Arshavin đưa bóng vào lưới trống chưa chắc Arsenal đã có thể rời sân với  3 điểm. 
Giờ đây, sức ép lên thầy trò Wenger đã giảm đi phần nào, song trước mắt họ vẫn là chặng đường đầy chông gai.         
Bongdaplus
		














