Năm 2007, sau rất nhiều tranh cãi,  tiền vệ trẻ được xem là "thần đồng" của bóng đá Pháp và CLB Lens, Gael  Kakuta đã được chuyển sang chơi cho Chelsea. Hy vọng nhiều để rồi thất  vọng nhiều, những mơ ước của Kakuta khi chuyển tới Stamford Bridge nhanh  chóng  tan biến. Thay vì có được một suất trong đội hình một của  Chelsea, anh chỉ biết tới đội trẻ, đội dự bị của CLB này.
Không phải Kakuta không có tài. Thậm chí, trong mắt các ngôi sao của  Chelsea, anh còn được xem là một trong những cầu thủ có kỹ thuật ấn  tượng nhất. Thế nhưng điều đó chẳng nói lên gì, sau 4 năm Kakuta chỉ  được ra sân trong đội hình một của The Blues vẻn vẹn 6 trận. 
Ở mùa giải vừa qua, Kakuta đã được đẩy sang cho Fulham mượn và tiền vệ  này lại mơ tới một điều tốt đẹp hơn khi trở về. Nhưng rốt cục cầu thủ 20  tuổi này lại phải chấp nhận sang chơi cho Bolton trong  4 tháng.

Kakuta (xanh) phải đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu
Kakuta thất vọng thừa nhận: "Tôi chẳng có lựa chọn nào khác là phải thi  đấu cho Bolton theo dạng cho mượn. Thật khó để có thể mơ tới một vị trí  chính thức tại Chelsea khi đứng trước tôi có tới 7 cầu thủ có kinh  nghiệm và đều là những tuyển thủ quốc gia. Tôi phải dự bị và có lẽ đợi  được đến lượt mình theo sự sắp xếp của HLV Villas-Boas cũng là rất lâu".
"Tôi cần phải được thi đấu. Tôi mới 20 tuổi và cần được thi đấu thật  nhiều để tăng kinh nghiệm và bản lĩnh, chứ không phải mỗi lần ra sân chỉ  được chưa đầy 20 phút. Nếu ở lại Chelsea, tôi sẽ không có cơ hội đó.  Thế nên tôi đã chọn Bolton, một đội bóng cũng rất mạnh và có truyền  thống".
Kakuta thừa nhận: "Daniel Sturridge là người gợi ý cho tôi trong quyết  định chuyển sang Bolton. Anh ấy nói rất nhiều về đội bóng này và khẳng  định đây sẽ là nơi thích hợp nhất cho tôi. Sturridge đã chơi rất thành  công trong màu áo Bolton ở mùa giải trước và tôi hy vọng sẽ làm được  điều tương tự. Giấc mơ lớn của tôi là giành được những vinh quang trong  màu áo Chelsea nhưng tôi buộc phải đi để tìm cơ hội thực hiện mơ ước  ấy".
		














