
Phía Bolton, họ chắc chắn sẽ chứng kiến trung vệ Cahill thi đấu trận cuối cùng, sau khi đội bóng chủ sân Reebok vừa đồng ý mức phí chuyển nhượng từ phía Chelsea. Nếu nhìn theo hướng tích cực, với 7 triệu bảng, Bolton có thể tăng cường cho lượt về. Nhưng liệu họ có tìm được những cầu thủ chất lượng và phù hợp hay không mới là vấn đề. Trong khi đó, với 41 bàn thua sau 18 trận (nhiều nhất Premiership 2011/12), hàng thủ Bolton đang ở mức… không thể tệ hơn.
Phía Wolves, trận hòa 1-1 trên sân Arsenal khiến họ phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của Milijas. Mất tiền vệ người Serbia, lối chơi tấn công đơn điệu của Wolves (20 bàn sau 18 trận) lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Với lực lượng mỏng nhất Premiership, HLV McCarthy chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn để tìm ra những giải pháp thay thế, nhất là O’Hara và Edwards đang dính chấn thương.
Bởi vậy mà rất có thể Wolves sẽ ra sân với mục tiêu kiếm 1 điểm ở trận này. Đây có lẽ là nhiệm vụ phù hợp hơn với đội bóng của McCarthy trong tình cảnh hiện tại. Bởi dù có lợi thế sân nhà nhưng Bolton cũng không được đánh giá cao trong khả năng tấn công và họ mới chỉ giành được 3 điểm tại Reebok kể từ đầu mùa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Bolton: Jaaskelainen; Boyata, Cahill, Knight, Robinson; Eagles, Reo-Coker, Muamba, Petrov; K.Davies, Klasnic.
Wolves: Hennessey; Berra, Zubar, Ward, Johnson; Hunt, Henry, Jarvis, Doyle; Fletcher, Ebanks-Blake.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn