
Được liệt vào một trong số những ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng, nhưng Stoke City khiến không ít người bị bất ngờ với vị trí thứ 8 trước lượt trận áp chót của lượt đi. Tiếp Wigan trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời để đội bóng của HLV Tony Pulis kết thúc năm 2011 một cách vẹn toàn nhất.
Như để thử thách thày trò Pulis lần cuối trong năm 2011, những thông tin chấn thương không mấy tích cực đã ập đến với đội bóng chủ sân Britannia. Peter Crouch, Ricardo Fuller, Robert Huth và Glenn Whelan là 4 cầu thủ gặp vấn đề trước trận đấu với Wigan. Tuy nhiên, trong tay Pulis vẫn có những phương án thay thế. Ở hàng thủ, Shotton được tin tưởng khi được giao nhiệm vụ bên hành lang phải. Còn trên hàng công, cả Jones và Jerome đều chơi khá tốt mỗi khi Crouch không có mặt trên sân.
Trong khi đó, sức mạnh của đội khách Wigan ở mùa giải này nằm ở hàng hậu vệ. Nói là sức mạnh thì hơi quá, bởi họ để thủng lưới tới 35 bàn/18 trận, nhưng ít ra, đó là tuyến kiếm điểm chính của Wigan. Trong khi đó, với 15 bàn sau 18 vòng, hàng công đội khách hầu như vô hại. Những tín hiệu tích cực từ khả năng ghi bàn của Wigan vẫn chưa xuất hiện dù trong 3 trận đấu với các ông lớn Man Utd (0-5), Liverpool (0-0) và Chelsea (1-1) gần đây, họ giành tới 2 trận hòa. Nhưng trước một Stoke City với lối chơi cá tính, sẽ rất khó để Wigan giữ vững mành lưới.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Stoke City: Sorensen; Shotton, Woodgate, Shawcross, Wilson; Pennant, Whitehead, Palacios, Etherington; Walters; Jones.
Wigan: Al-Habsi; Stam, Caldwell, Alcaraz, Figueroa; Moses, Diame, McCarthy, Jones; Rodallega; Di Santo.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn