
Hy Lạp loại Nga trong thế đường cùng
Có lẽ đến tận bây giờ các cầu thủ và NHM Nga cũng không tin họ phải chia tay EURO 2012. “Gấu Nga” khởi đầu như mơ với chiến thắng hủy diệt CH Czech 4-1. Dù chia điểm với Ba Lan ở trận thứ 2, nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Dick Advocaat là rất lớn khi phải đụng độ đội bét bảng Hy Lạp ở trận cuối. Chỉ cần hòa, họ sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra. Hy Lạp thi đấu quật cường để rồi đánh bại Nga với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Karagonis.

Tiền đạo của Chelsea không ghi bàn cho đội tuyển TBN kể từ tháng 9/2010. Trước khi được triệu tập tham dự EURO 2012, Torres cũng đã trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Vì thế, không nhiều người nghĩ El Nino có thể lập công cho Bò tót. Tuy nhiên, ở trận đầu tiên đá chính, El Nino đã thi đấu rất tốt, lập cú đúp góp công lớn vào chiến thắng 4-0 trước CH Ireland.

Bảng B được đánh giá là bảng đấu cực kỳ khó khăn và khó lường khi có sự góp mặt của Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch. Dẫu vậy, Hà Lan vẫn được đánh giá rất cao nhờ sở hữu dàn sao đang thi đấu rất thành công tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và đang là Á quân thế giới. Song, Hà Lan gây thất vọng lớn khi thua cả 3 trận, ghi được 2 bàn, thủng lưới 5 bàn.

Dù đánh bại CH Ireland tới 4-0, nhưng Tây Ban Nha rõ ràng vẫn chưa chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của nhà vô địch châu Âu và thế giới khi chỉ có được trận hòa bạc nhược trước một Italia đang khủng hoảng. Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C nhưng thực tế họ đang ngồi trên “đống lửa”, bởi nếu thua Croatia ở loạt đấu cuối, họ hoàn toàn có thể bị loại.

Vắng chân sút số Một Wayne Rooney, nhiều người cho rằng tuyển Anh sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roy Hodgson đang chứng minh điều ngược lại khi chơi khá tốt. Ở trận ra quân, Tam Sư cầm chân Pháp với tỷ số 1-1 bàn bàn thắng của Lescott. Sau đó, đội bóng đến từ xứ sở Sương mù hạ gục Thụy Điển 3-2, với màn tỏa sáng của Andy Carroll, Walcott và Welbeck. Trong hai trận này, Tam Sư thi đấu không đến nỗi quá tệ và thực tế họ vẫn “chạy tốt” dù thiếu Rooney.

Tiền đạo trẻ của Man City được biết đến là kẻ chuyên gây rối. Sau hàng loạt những điều ngớ ngẩn cầu thủ này tạo ra ở mùa giải vừa qua, nhiều người cho rằng Balotelli sẽ lại “dở chứng” tại EURO 2012. Nhưng đến hiện tại, chưa có cú sốc nào và những kẻ tò mò tiếp tục phải đợi Mario làm trò.

Mặc dù Cris Ronaldo vừa có một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo Real, nhưng tiền vệ này lại lại bỏ lỡ bàn thắng cực kỳ đáng tiếc cho Bồ Đào Nha ở trận gặp Đan Mạch. Với đẳng cấp của một chân sút hàng đầu thế giới, ít ai nghĩ CR7 lại sút hỏng ở tình huống đối mặt thủ môn và ở cực ly rất gần.

Trước giải UEFA và hai nước chủ nhà khẳng định sẽ ngăn chặn triệt để tình trạng phân biệt chủng tộc và ẩu đả tại EURO, nhưng LĐBĐ châu Âu đã thất bại khi tình trạng này vẫn xảy ra thường xuyên. Hàng trăm CĐV bị bắt vì ẩu đả, hàng loạt những vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc. Trong đó, tiền đạo Mario Balotelli là nạn nhân mới nhất.

Thất vọng Huntelaar-van Persie
Ở vòng loại, Hà Lan là đội có hàng công mạnh nhất với 37 bàn. Trong đội hình của “Cơn lốc cam”, Huntelaar và van Persie cũng là những người có hiệu suất ghi bàn ghê gớm nhất châu Âu mùa giải vừa qua với tổng cộng 85 bàn thắng. Tuy nhiên, hai cầu thủ này chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Thành tích quá tệ.
bongdaplus.vn