
Sự có mặt của Rooney là điều cả nước Anh đang chờ đợi và có cảm giác như họ chờ điều này đã quá lâu rồi. Sự vắng mặt của tiền đạo đang chơi cho Man United này trên thực tế có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm tới sức mạnh của ĐT Anh khi ít nhất thì họ đã có được 4 điểm và đang đứng thứ nhì ở bảng D. Tuy nhiên người ta vẫn chờ Rooney trở lại để đảm bảo chắc chắn hơn nữa cơ hội vào tứ kết EURO 2012.
Theo thống kê, Rooney chưa ghi được bàn thắng nào cho ĐT Anh tại một giải đấu lớn, kể từ sau EURO 2004. 8 năm đã qua kể từ sau khi lập cú đúp vào lưới Croatia, tiền đạo này không thể hiện được gì nhiều thêm tại các giải đấu lớn. Tại World Cup 2006, dấu ấn mà anh để lại là chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với BĐN. Năm 2008, Rooney đã không thể giúp Anh có mặt tại vòng chung kết EURO tại Thụy Sỹ và Áo.

Rooney vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo ĐTQG ngoài những rắc rối
Tại World Cup 2010, Rooney chẳng ghi được bàn thắng nào. Và giờ, khi ĐT Anh bắt đầu chiến dịch EURO 2012, Rooney lại bị treo giò khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng của vòng loại và đã phải làm khán giả ở 2 trận đã qua.
Trái với phong độ tuyệt vời trong màu áo Man United, những gì Rooney thể hiện ở ĐT Anh là quá nhạt nhòa và anh đã khiến không ít người hâm mộ phải thất vọng. Lần này, cơ hội để R10 chứng minh đẳng cấp thực sự của mình lại tới, anh sẽ trở lại trong trận gặp Ukraine ở loạt trận cuối cùng của bảng D EURO 2012.

Trước báo giới, Rooney cho biết anh đã phải chờ giây phút này quá lâu rồi. Và dĩ nhiên tiền đạo này cũng không quên hứa hẹn sẽ đem lại cho ĐT Anh những điều tốt đẹp nhất. "Tôi đã nợ người hâm mộ quá nhiều. Họ đã rất kỳ vọng ở tôi nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng. Có thể tôi đã không may mắn khi vẫn luôn cố gắng tập luyện hết sức nhưng khi vào giải lại không thể hiện được phong độ tốt nhất".
"Thế nên tôi hy vọng rằng lần này mọi thứ sẽ khác, khi trở lại, tôi sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất. ĐT Anh là một đội bóng lớn, là đội bóng được quan tâm rất nhiều nhưng đã lâu lắm rồi thành công không tới. Tôi biết rằng người Anh đã chờ đợi dịp đội bóng bước lên đỉnh vinh quang lâu quá rồi và với đội hình mạnh mẽ như hiện nay, chúng tôi sẽ mang về chức vô địch".

Rooney đã sẵn sàng bùng nổ
Đánh giá về thực lực của ĐT Anh, Rooney cũng cho rằng mặc dù vắng một vài trụ cột nhưng đội bóng của anh vẫn rất mạnh và xứng đáng là một đối thủ mạnh, một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. "Ai cũng phải thừa nhận rằng Anh là một đội tuyển chất lượng với những ngôi sao thực sự. Với những gì đang có, tôi nghĩ rằng chúng tôi chẳng phải sợ bất kỳ một đối thủ nào".
Rooney cũng khẳng định: "Mọi người nói nhiều về việc tôi trở lại, nhưng tôi nghĩ điều đó không có gì ghê gớm bằng việc cả đội sẽ chơi thế nào và chúng tôi có thể tiến xa đến đâu. Năm 2004, lần đầu tiên tôi dự một kỳ EURO khi đó mới có 18 tuổi. Giờ đây mọi thứ đã khác, tôi nghĩ mình đã chín chắn hơn rất nhiều. Có lẽ là đã đến lúc tôi làm được điều gì đó lớn lao hơn và đến lúc ĐT Anh kết thúc thời kỳ nghèo danh hiệu".
bongdaplus.vn