
Trước khi giải đấu diễn ra, “Cơn lốc Cam” được nhận định là một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi họ phải về nhà ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua.
Ở lượt trận cuối bảng B gặp Bồ Đào Nha, Van der Vaart đã thắp lên hy vọng cho đội nhà bằng bàn thắng đẹp từ khá sớm. Tuy nhiên, Hà Lan sau đó không duy trì được ưu thế, để cho Bồ Đào Nha ép ngược và Cristiano Ronaldo lập cú đúp, đưa đội bóng bán đảo Iberia vào tứ kết.
“Chúng tôi đã chơi rất không tốt ở giải đấu này. Những gì chúng tôi thể hiện thật nghèo nàn. Và đó là lý do vì sao chúng tôi không xứng đáng được đi tiếp”, Van der Vaart thừa nhận trên NOS- đài phát thanh Hà Lan.
“Ai cũng biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Lẽ ra sau bàn mở tỉ số, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra ngược lại. Thực sự tôi hết sức thất vọng, và đồng cảm với những người hâm mộ Hà Lan.
Sau trận đầu thua Đan Mạch, chúng tôi đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Bởi hai đối thủ còn lại trong bảng là Đức và Bồ Đào Nha đều rất mạnh. Bây giờ, chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu”, Van der Vaart buồn rầu nói.
bongdaplus.vn