Dù được đánh giá cao hơn hẳn Italia trong ngày ra quân, nhưng "những chú bò tót" Tây Ban Nha phải rất vất vả mới giành được một điểm, trong tình cảnh bị đội quân Thiên thanh dẫn trước.
Kết quả hoà đối với nhà ĐKVĐ chẳng khác gì thất bại. Điều đó thể hiện rõ qua vẻ thất vọng và những bước đi lầm lũi tiến nhanh về phía đường hầm lúc cuối trận của Xavi, Iniesta hay Torres.
Gần như ngay lập tức, Del Bosque hứng phải búa rìu dư luận từ nhiều phía. Giới truyền thông Tây Ban Nha đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quân 62 tuổi khi ông áp dụng sơ đồ 4-6-0, không có tiền đạo cắm điển hình trong đội hình xuất phát.
Dù mang sang Ba Lan 3 chân sút đẳng cấp là Fernando Torres, Fernando Llorente và Alvaro Negredo, nhưng dường như Del Bosque chưa biết nên đặt niềm tin vào ai.
Thiếu tay săn bàn lão luyện David Villa (chấn thương), Del Bosque chuyển hướng tập trung mọi sức mạnh lên hàng tiền vệ. Ngày ra quân, dù Fabregas được xếp đá cao nhất. Nhưng cầu thủ Barca cũng thường xuyên lùi sâu kiếm bóng và phối hợp.
Trước Italia, Tây Ban Nha vẫn vượt trội trong khai kiểm soát thế trận. Nhưng chính vì thiếu một mũi nhọn đích thực trong vòng cấm, các đợt tấn công của đội bóng áo đỏ dần bị hàng phòng ngự kỷ luật của Italia vô hiệu.
Chỉ duy nhất một lần lối chơi phối hợp ở đoạn ngắn theo kiểu tiki-taka phát huy hiệu quả, nhưng pha lập công của Fabregas là chưa đủ, trong bối cảnh Tây Ban Nha đã để thủng lưới một bàn trước đó.
Mặc cho những lời chê bai, phê phán, dường như Del Bosque vẫn kiên định với chiến thuật mà ông đang theo đuổi. Qua các buổi tập gần đây, có thể khẳng định, trận gặp CH Ireland sắp tới, Tây Ban Nha vẫn sẽ ra sân với đội hình mà không có tiền đạo cắm.
"Chúng tôi luôn có niềm tin vào những gì đang làm. Tây Ban Nha đang sở hữu 3 tiền đạo chất lượng, nhưng các bạn nên nhớ, Cesc cũng là một chân sút cừ" - Del Bosque phát biểu ở buổi họp báo mới đây.
Theo chiến lược gia 62 tuổi này thì điểm nổi bật ở Fabregas là anh có thể phối hợp tốt với đồng đội và biết cách chọn vị trí phù hợp. Hơn nữa, Cesc xuất thân là một tiền vệ nên thi thoảng anh có thể lùi xuống kéo dãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống để Silva, Iniesta băng lên dứt điểm.
Dù có đá 4-6-0 thì cuộc chạm trán sắp tới, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá vượt trội so với CH Ireland về nhiều mặt. Không khó để đoán trước thế trận một chiều.
Điều quan trọng là liệu những Fabregas, Iniesta, Xavi có chứng minh được phẩm chất nhà vô địch hay không, thông qua khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.
Phía CH Ireland, từ quân đến tướng đều vô cùng thất vọng sau kết quả thua 1-3 tâm phục khẩu phục trước Croatia. Ít ai ngờ, hàng phòng ngự vốn được đặt nhiều kỳ vọng của CH Ireland lại chơi kém cỏi, thường xuyên mắc sai lầm đến vậy.
Trận khai màn, đội trưởng Robbie Keane không thể gây khó cho hàng thủ Croatia. Trong khi đó, niềm tin mà Trapattoni đặt vào hai cầu thủ chạy cánh Damien Duff và Aiden McGeady chưa được đền đáp.
Thực tế, khi tấn công đội bóng áo xanh lá cây chỉ trung thành với bài tạt cánh đánh đầu, hoặc tận dụng các tình huống cố định rót bổng vào vòng cấm. Lối đá đơn giản ấy khó lòng có thể xuyên phá được hàng thủ Tây Ban Nha vốn được tổ chức khá tốt.
Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-0
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Silva, Xavi, Iniesta, Torres.
CH Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward , Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane, Walters.
Nguồn: thethaovanhoa.vn