Tuyển Anh bước vào vòng chung kết Euro 2012 với rất nhiều biến động. Nhà cầm quân đã giúp Tam sư vượt qua vòng loại là Fabio Capello đã bị bay ghế, nhường chỗ Roy Hodgson vì bất đồng với FA liên quan đến trường hợp John Terry.
Chỉ chính thức lên năm quyền từ tháng 5, Hodgson tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi với việc điền tên Terry vào danh sách chính thức và gạt bỏ một cựu binh đang đạt phong độ tốt là Ferdinand.
Cộng thêm những chấn thương hàng loạt mà các cầu thủ Anh phải đối mặt thời gian qua, dễ hiểu vì sao đội bóng xứ sở sương mù không được đặt nhiều kỳ vọng tại giải đấu lần này.
Thực tế, kể từ năm 1968 đến nay, tuyển Anh mới chỉ duy nhất một lần lọt vào đến bán kết Euro. Đó là năm 1996, khi họ để thua Cỗ xe tăng Đức ngay trên sân nhà.
Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, "những chú gà trống Gaulois" đã cất cao tiếng gáy ở 21 trận bất bại liên tục. Với những ngôi sao sáng trên bầu trời châu Âu như Ribery, Nasri hay Benzema, Pháp được đánh giá là một trong những ƯCV tiềm tàng cho ngôi vô địch.
"Những cuộc chạm trán giữa Pháp và Anh rất đáng được chờ đợi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi đang đạt phong độ khá tốt. Đây sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi không e ngại Tam sư" - HLV Blanc tự tin cho biết.
Lần cuối cùng hai đội giáp mặt nhau trong một trận cầu chính thức là tại Euro 2004. Khi đó, Pháp đã đánh bại Anh với tỉ số 2-1 nhờ cú đúp đẳng cấp của "chàng hói" Zinedine Zidane.
Dưới thời Blanc, Les Bleus đã trình diễn bộ mặt tươi mới, khắc hẳn hình ảnh bạc nhược tại World Cup 2004. Trong chuỗi trận thành công vừa qua, Pháp đã xuất sắc vượt qua cả Brazil, Đức và chính ĐT Anh.
Bốn trận gần đây, các chân sút Pháp đã ghi được 11 bàn thắng. Bởi vậy, Blanc đang khá hài lòng về mặt trận tấn công. Tuy vậy, muốn đăng quang trên đất Ukraina, họ cần cải thiện khả năng phòng ngự.
Hai vị trí khiến Laurent Blanc chưa thực sự an tâm là Mexes và Evra. Gặp Bắc Ireland, cả hai đều mắc lỗi trong những bàn thắng của tuyển Pháp. Nếu tiếp tục gây thất vọng, Evra cùng Mexes hoàn toàn có thể mất suất đá chính vào tay Clichy và Koscielny.
Ngay trước ngày ra quân, tin vui ập đến đại bản doanh Les Bleus khi chấn thương của "máy quét" M'Vila hồi phục rất tốt. Anh đã bắt đầu trở lại tập luyện và nhiều khả năng đủ thể lực ra sân để đá cặp cùng Cabaye.
Bên kia chiến tuyến, Hodgson đã có 2 trận giao hữu chuẩn bị trước giải đấu. Điểm chung thú vị là Tam sư đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Na Uy và Bỉ, nhờ các pha lập công của các chân sút Quỷ đỏ (Ashley Young & Welbeck).
Bộ đôi trên gần như chắc chắn sẽ xuất phát nơi tiền tuyến, trong bối cảnh chủ công Rooney bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng. Mất Lampard, Barry và Gary Cahill khiến Roy Hodgson không có được những lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên, giờ là lúc cựu HLV Liverpool trổ tài "liệu cơm, gắp mắm". Ông thừa nhận kế hoạch để các học trò đá phòng ngự phản công, với sơ đồ chiến thuật gần giống Chelsea đã áp dụng ở Champions League vừa qua.
Hậu tuyến với sự chỉ huy của Terry sẽ chơi quyết liệt và tập trung. Trong khi cặp tiền vệ trung tâm Gerrard - Parker lùi sâu để chặn đứng mọi ý đồ tiến công của đối thủ từ xa. Ở hoàn cảnh đó, các đợt lên bóng của Tam sư sẽ phụ thuộc vào sợi dây liên kết giữa Gerrard - Young - Welbeck.
Tất nhiên, trận ra quân luôn đóng vai trò quan trọng. Bởi thế, không đội bóng nào muốn phải chịu thất bại. Dù Pháp nhỉnh hơn đôi chút, nhưng với khả năng phòng ngự chắc chắn, Anh hoàn toàn có thể kiếm được ít nhất 1 điểm.
Dự đoán: Hoà 1-1
Đội hình dự kiến:
Pháp (4-2-3-1): Lloris; Debuchy, Rami, Mexes, Evra; M'Vila, Cabaye; Ribery, Nasri, Malouda; Benzema.
Anh (4-4-1-1): Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Milner, Gerrard, Parker, Downing; Young; Welbeck.
Nguồn: thethaovanhoa.vn