ÁP LỰC ĐỘI “CỬA TRÊN”
ĐT Italia đã chơi rất xuất sắc cả về chiến thuật và tinh thần trong cuộc đọ sức với nhà ĐKVĐ EURO ở trận ra quân, nhưng kết quả ấy khó có thể trở thành hành tranh cho Azzurri ở cuộc đọ sức đêm nay. Thực tế những năm qua cho thấy, ĐT Italia thường chỉ chơi tốt ở các giải lớn khi họ được xem là đội yếu hơn, mà điển hình là trận hòa TBN mới đây.
Điều này không phải không có nguyên nhân, không chỉ vì truyền thống chơi phòng ngự chắc chắn của Azzurri. Với 2 tiền đạo kỹ thuật nhưng khá chậm chạp Cassano và Balotelli, ĐT Italia khó lòng có những phương án dứt điểm tốt nhất trong vòng cấm đối phương, trừ khi các tiền vệ bất thần xâm nhập. Việc này cũng khiến hàng công ĐT Italia không tạo được sức ép thường xuyên lên phần sân đối thủ. Đây là điều hết sức đáng lo ngại cho Azzurri nếu đối thủ của họ chủ động phòng ngự với số đông, chia thành nhiều lớp.
Italia đối diện với sức ép phải thắng nếu không muốn phó mặc số phận của mình cho kẻ khác, mà điều này đã trở thành thảm họa ở EURO 2004 khi Đan Mạch và Thụy Điển (nghi ngờ bắt tay nhau) hòa 2-2 ở lượt trận cuối để loại Italia khỏi giải. Chính sức ép ấy sẽ góp phần khiến những đôi chân các cầu thủ thiên thanh thêm lúng túng ở trận đấu đêm nay!
NỖI ÁM ẢNH CROATIA
Sự âu lo của Italia càng lớn hơn sau những gì Croatia thể hiện ở loạt trận đầu tiên. Đội tuyển Đông Âu cho thấy họ đang là tập thể rất đồng đều với nhiều cá nhân có thể gây đột biến. Sức mạnh của Croatia không chỉ là những đường chuyền chết người của Modric, mà còn từ cả khả năng không chiến và chớp thời cơ tuyệt vời của Mandzukic.
Nếu không xét đến yếu tố phong độ, thì lịch sử cũng chỉ ra rằng, cái danh của đội bóng từng 4 lần VĐTG chưa từng hù dọa được Croatia. Kể từ khi nước này tách ra khỏi Liên bang Nam Tư, ĐT Croatia chưa từng thua Italia trong 5 lần đối đầu (tính cả giao hữu).
Trong trận giao hữu hồi tháng 8/2006 tại Livorno, ĐT Italia (khi ấy là ĐKVĐ thế giới) cũng khởi đầu triều đại của HLV Donadoni bằng thất bại 0-2 trước Croatia. Những thất bại trước Croatia quả là nỗi xấu hổ của đội bóng lừng lẫy với biết bao chiến công hiển hách như Italia. Người Italia có thừa tinh thần để chiến đấu với những ông lớn khác, nhưng dường như lại không biết cách “bắt nạt” các đối thủ yếu hơn.
Trong 10 năm trở lại đây, trừ hành trình kỳ diệu ở VCK World Cup 2006 trên đất Đức, ĐT Italia đã gặp biết bao khó khăn trước những đối thủ yếu hơn ở các giải đấu lớn. Đó là Croatia và Mexico (World Cup 2002), Đan Mạch và Thụy Điển (EURO 2004), Romania (EURO 2008) hay mới nhất là những Paraguay, New Zealand và Slovakia (World Cup 2010).
Croatia chẳng hề yếu hơn những đối thủ nêu trên, và hãy tin rằng thầy trò HLV Bilic đủ khả năng giành điểm trước ĐT Italia, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-1
Nguồn Bongdaplus.vn